Một năm trước, Jiracek vẫn còn khá xa lạ với ngay
chính những người yêu bóng đá CH Czech. Chàng tiền vệ đến từ Tuchorice, nằm phía
Tây thủ đô Praha, chỉ là nhân tố bình thường trong màu áo Viktoria Plzen. Bước
ngoặt đã diễn ra, khi Viktoria tham dự vòng bảng Champions League 2011-12 với
các đại gia Barca và Milan. Dấu ấn mà Jiracek thể hiện là rất ấn tượng, để rồi
cánh cửa ĐTQG mở rộng với anh.
Ở tuổi 25, Jiracek lần đầu biết đến chiếc
áo của CH Czech, và nhanh chóng được xem như một phát hiện thú vị, trong bối
cảnh mà nền bóng đá nước này không còn sản sinh ra các cầu thủ trẻ tài năng.
Jiracek là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận play-off lượt về trên sân
đối thủ Montenegro, cũng là pha lập công đầu tiên của anh cho CH Czech.
Vai trò của Jiracek là rất quan trọng - Ảnh:
Getty
Khi CH Czech đến EURO 2012 với những gương
mặt đã “mốc meo”, thì Jiracek được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố đặc biệt. Sau
3 trận vòng bảng, tiền vệ 26 tuổi thuộc sở hữu của Wolfsburg (từ tháng Giêng năm
nay) đã chứng minh niềm tin đặt vào anh là chính xác. Tham dự 3 trận, ghi 2 bàn
thắng ngay tại kỳ EURO đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Jiracek đã làm
nhiều gấp đôi thành tích trong 8 lần khoác áo ĐTQG trước
đó.
Trong trận thua muối mặt trước người Nga, Jiracek là một
sai lầm lớn về chiến thuật của HLV Bilek. Nhà cầm quân 47 tuổi này
đã xếp Jiracek đá trung tâm, dùng Pilar bên cánh phải và Rezek đá trái. Đã có
thay đổi mang tính quyết định ở trận thứ hai, khi Jiracek trở lại vị trí sở
trường bên hành lang phải, Pilar sang trái và Rezek phải ngồi dự bị. Kết quả
chính Jiracek là tác giả pha mở tỉ số trong trận thắng Hy Lạp, bước ngoặt chính
giúp CH Czech hồi sinh.
Cho đến hết vòng bảng, bàn thắng vào lưới
Hy Lạp của Jiracek, được anh ghi sau 2 phút và 14 giây, đang là pha lập công
nhanh nhất EURO 2012. Jiracek cũng là tác giả của bàn thắng quyết định trước
đồng chủ nhà Ba Lan.
Hoạt động cần cù bên cánh phải, và luôn có những pha
bó vào trung lộ, Jiracek đang cùng với Pilar là linh hồn trong lối chơi mà Bilek
xây dựng. Cả hai cùng có 2 bàn thắng, nhờ vậy mà CH Czech đã phần nào che lấp
điểm yếu tiền đạo (không có ai khác và phải trông chờ vào Baros đã qua thời đỉnh
cao).
Màn trình diễn tuyệt vời của Jiracek một lần nữa chứng minh vì sao
anh được gọi là “Nedved mới”, nhận được không ít lời đề nghị từ các đội bóng lớn
ở châu Âu (trước khi cập bến Wolfsburg). Không sở hữu kỹ thuật tốt như Nedved,
nhưng Jiracek có nhiều điểm rất giống với huyền thoại của nền bóng đá bên dòng
Elbe. Sự giống nhau ấy đến từ mái tóc bồng bềnh, lối chơi lăn xả và mạnh mẽ,
những lần tăng tốc đầy ấn tượng… Khác biệt duy nhất, nếu Nedved quen với cánh
trái, thì điểm mạnh của Jiracek là hành lang phải. Về mặt thể hình, họ cũng
không chênh nhau nhiều (Jiracek hơn 3cm).
Sau hai trận đấu bùng nổ, nhiệm
vụ của Jiracek nặng nề hơn khi bước vào tứ kết. Ngoài việc tiếp tục duy trì sự
ổn định trong tấn công, cầu thủ của Wolfsburg còn phải bắt chết Ronaldo - người
đã tìm thấy được cảm giác ghi bàn ở EURO 2012. Đây quả là nhiệm vụ nặng nề hơn
bất kỳ người đồng đội nào, nhưng trận đấu còn chưa diễn ra, và Jiracek không cho
phép mình được quyền bỏ cuộc!
Theo Ngọc Huy - Thể Thao
& Văn Hóa Online