Sophie Massieu trong một tập của loạt phim Trong đôi mắt
bạn - Ảnh: Marie Claire
Cuộc hành trình đó đã
được ghi lại qua 40 tập phim Trong đôi mắt bạn, phát liên tục mỗi ngày
trên kênh truyền hình Arte, gây xôn xao dư luận Pháp, Đức và nhiều nước châu Âu
khác.
Loạt phim tài liệu Trong đôi mắt bạn (tiếng Pháp: Dans
tes yeux; tiếng Anh: Through your eyes), phát sóng từ tháng 3-2012, được thực
hiện dưới hình thức “nhật ký du lịch”.
|
Phim có thể lên sóng VTVTại
Liên hoan phim châu Âu - VN lần 4 đang diễn ra (8 đến 17-6 tại Hà Nội và 15 đến
24-6 tại Đà Nẵng), khán giả VN đã có dịp chứng kiến cuộc hành trình của Sophie
qua hai tập phim khám phá đảo Corse (Pháp) và New Orleans
(Mỹ).
Có mặt tại buổi trình chiếu hôm 10-6 tại Hà Nội, ông Sebastien Deurdilly -
tổng biên tập loạt phim tài liệu này, cho biết: VN có thể là quốc gia thứ 16
phát trọn vẹn 40 tập phim trên sóng truyền hình. Hiện tại nhà sản xuất loạt phim
đang làm việc với Đài truyền hình VN (VTV) để sớm thực hiện kế hoạch
này. |
Với mỗi tập phim dài 26 phút, khán giả
truyền hình cùng Sophie Massieu và chú chó Pongo trải qua những cuộc phiêu lưu
lạ lùng; ở đó nhân vật trải nghiệm cuộc hành trình bằng trái tim, trí óc và các
giác quan, trừ thị giác. Đó là những chuyến đi mạo hiểm, ngập tràn cảm xúc và
bất ngờ nối tiếp qua các nước Đức, Brazil, Bulgaria, Canada, Trung Quốc, Anh,
Tây Ban Nha, Mỹ, Ethiopia, Pháp, Hi Lạp, Hungary, Ấn Độ, Ireland, Israel, Ý,
Jordan, Phần Lan, Madagascar, Morocco, Palestine, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.Sophie nói: “Ở mỗi nước tôi đều có những kỷ niệm khác nhau và đều
rất mãnh liệt. Tại Brazil, tôi vô tình có mặt trong một cuộc họp của vùng
Corsica và gặp một người chăn cừu phi thường.
Ở đảo Corse, thật không thể tin
được, tôi đã sống sót sau cuộc nhảy dù. Còn ở Ấn Độ, ngôi sao lớn của cuộc hành
trình là Pongo đã vượt qua được cái nóng như thiêu... Tôi đã được tới Louisiana,
New York (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc) là những nơi tôi từng mơ ước được đi! Có
người hỏi tôi làm thế nào để bạn cảm thấy sự khác biệt giữa một bãi biển ở
Brazil hoặc Israel. Có nhiều điều mà phải đến tận nơi chúng ta mới có thể cảm
nhận rõ.
Những vùng biển này đã chào đón tôi với khí hậu, mùi vị của biển, của
cát... mà một phụ nữ sinh ra ở miền biển Normandie như tôi đủ nhạy cảm để nhận
ra sự khác biệt”.Việc giao tiếp được thành thạo ba ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Tây
Ban Nha và Ý đã giúp cô gái người Pháp tiếp cận các điểm đến dễ dàng hơn.
Sophie
có nền tảng học vấn tốt, cô đã nghiên cứu về lịch sử pháp luật và khoa học chính
trị, là một trong những học viên khiếm thị đầu tiên gia nhập Trung tâm Thông tin
và báo chí Paris (CFJ). Người phụ nữ 36 tuổi từng cộng tác với nhiều báo, đài
truyền hình, phát thanh trong khoảng 4-5 năm và từ năm 2005 là biên tập viên
chính trong bốn năm ở một tạp chí của Hiệp hội Những người khuyết tật Pháp
(AFI).
Thế rồi vận may đến khi Sophie được chọn là người dẫn dắt cuộc hành trình
du lịch và khám phá Trong đôi mắt bạn - nhiệm vụ mà Sophie ước mơ từ lâu, giúp
cô có thể “mở rộng tầm nhìn”, không còn đóng khung bản thân là một người khiếm
thị.Hành trình của Sophie đã giúp mọi người có thể “ngắm nhìn thế
giới qua đôi mắt của người khác”. Nói như Sophie, “đến bất kỳ vùng đất nào để
sống thì tôi chỉ cần nơi đó có mặt trời”.
Theo BÙI DŨNG (TTO)