Theo đơn và tường trình của bà Út, tháng 7-2011, ông Lê Văn Nhớ, Phó Chủ tịch HĐND kiêm công tác kiểm tra Đảng của xã Phong Nẫm và ông Tống Hoàng Thêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đến quán bà để nhậu. Nhậu xong, ông Nhớ đi ra sau quán lên võng nghỉ mệt, còn ông Thêm vẫn ngồi ở bàn nhậu nói chuyện với bà Út. Trò chuyện một hồi, ông Thêm đòi hôn nhưng bị bà phản đối. Vì ông “quyết liệt đòi hôn” nên bà Út bỏ chạy ra sân dù đang mưa, trời tối. Ông Thêm “tấn công” ra sân, bà Út chạy vào nhà. Ngay lúc đó ông Nhớ đi ra, tay ôm con chó con của bà Út và kêu ông Thêm ra về.
Thấy ông Nhớ ôm con chó của mình, bà Út yêu cầu ông trả nhưng ông Nhớ làm như không nghe, lên xe chạy về nhà.
“Khi bị ông Nhớ bắt chó, tôi báo ngay cho công an ấp và bí thư chi bộ. Mấy hôm sau, bí thư xã đến nhậu tôi cũng báo và yêu cầu trả lại con chó. Ai cũng hứa nhưng chẳng thấy giải quyết. Chờ lâu quá, tôi làm đơn thưa lên huyện, lên tỉnh” - bà Út nói.

Bà Út và con chó trung thành. Ảnh: T.VŨ
Sau khi bà Út gửi đơn, Đảng ủy xã đã mời bà Út và ông Thêm, ông Nhớ đến làm việc. Theo biên bản, ngày 11-6, ông Nhớ thừa nhận khuyết điểm và đã chở con chó (lúc này đã lớn bộn) đến trả lại cho bà Út.
Theo ông Ngô Văn Hắc, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, căn bản nội dung đơn của bà Út là có thật. “Chuyện ông Nhớ bắt chó bà Út là có và ông đã trả lại. Còn ông Thêm thì chưa có hôn được, bà chạy lòng vòng sao hôn? Hai ông này cũng đã nhận thiếu sót, bà Út cũng đã chấp nhận bỏ qua, không thưa kiện nữa nên vụ việc đã khép lại”.
Còn ông Nhớ thì rầu rĩ nói: “Trước khi bắt chó tôi có xin nhưng bà Út không trả lời. Tưởng bà làm thinh là đồng tình, tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ chứ đâu có ngờ bà làm lớn chuyện vậy. Tại tôi thấy con chó dễ thương nên bắt về nuôi. Hồi bắt có chút xíu, nay hơn chục ký rồi, tôi trả luôn”.
Còn chuyện đòi hôn, ông Thêm nói: “Chuyện đã được cơ quan giải quyết rồi”.
Phía Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kế Sách cho biết do bà Út có đơn yêu cầu trả lại con chó và vụ việc đã được giải quyết nên vụ việc đến đây là kết thúc, không tiếp tục xem xét.
Tuy nhiên, bà Út vẫn còn ấm ức: “Vấn đề không phải là con chó. Tôi muốn nói là đạo đức. Cán bộ phải hành xử chuẩn mực, không phải muốn hôn ai thì xin hôn, thấy chó ai muốn ôm là ôm...”.
TRẦN VŨ