13/06/2012 - 00:11

Ronaldo lại “nổ”
Vẫn với kiểu cách tưng tửng pha sự cao ngạo, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nga trả lời phỏng vấn tờ Ukrainsky Futbal trước trận quyết đấu với Đan Mạch…

. Bồ Đào Nha làm gì hai trận còn lại để đi tiếp?

+ Ở thời điểm này, Đan Mạch khác gì tuyển Đức? Chúng tôi không gặp may trong trận thua Đức, bởi lẽ cách chơi của Bồ Đào Nha hay hơn và đáng thắng hơn. Cho nên chúng tôi chẳng cần thay đổi gì cả, cứ chơi như trận gặp Đức thì chúng tôi sẽ thắng.Vấn đề của chúng tôi chỉ là giải quyết khâu bàn thắng.

. Hàng phòng ngự Đan Mạch chơi rất vững chãi, nhiều chân sút của Hà Lan phải bế tắc. Anh có tin trận này bị đối phương cô lập?

+ Một cầu thủ tấn công giỏi luôn là mục tiêu cho đối phương cô lập nhưng chia cắt thành công hay không lại là chuyện của tôi. Tôi biết mình sẽ bị chăm sóc kỹ như thế nào ở trận này nhưng bên cạnh tôi còn có đồng đội.

Trung vệ Kjaer (trái) tự tin sẽ bắt chết Ronaldo. Ảnh: AFP

. Anh hãy nêu một phương án cụ thể khi cầu thủ Đan Mạch săm soi anh rất kỹ?

+ Biết làm sao được, vì đó là nhiệm vụ của họ. Riêng tôi đã quen trong mọi trận đấu từ cấp CLB cho đến đội tuyển.

. Anh hình dung như thế nào nếu Bồ Đào Nha và Hà Lan rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng?

+ Điều đó khó xảy ra, ít nhất là với Bồ Đào Nha. Chúng tôi luôn có niềm tin khi vào cuộc và khi còn tràn đầy hy vọng thì không thể nghĩ điều gì khác hơn.

. Cám ơn anh.

Trung vệ Simon Kjaer (Đan Mạch): Để tôi bắt chết Ronaldo

Cầu thủ đã chơi rất hay trận thắng Hà Lan 1-0 đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ khóa giò Ronaldo. Kjaer tự tin: “Tôi đã đối đầu với anh ta vài lần và lần này tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh không cho Ronaldo tỏa sáng”. Hậu vệ của Đan Mạch nhấn mạnh nếu phong tỏa đội trưởng Ronaldo thì Bồ Đào Nha có rất ít cơ hội tiếp cận cầu môn nhà. Tuy nhiên, đồng đội của Kjaer là tiền vệ phải Michael Silberbauer và hậu vệ phải Poulsen sẽ đối đầu với Ronaldo nhiều hơn.

DUY ÂN lược dịch

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]