06/06/2012 - 00:27

Euro 2012: Bồ Đào Nha, Anh lo sốt vó
Quả bóng Tango 12 sắp sửa lăn nhưng hai đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Âu vẫn còn ôm những mối lo riêng lẫn nỗi ám ảnh “out” từ vòng bảng...

Tuyển Anh rối bời khi mất chân sút Rooney do thẻ phạt ở hai trận đầu trong khi Bồ Đào Nha khó nghĩ về siêu sao Ronaldo dù chơi xuất thần trong màu áo CLB Real Madrid mà chơi cho đội tuyển chỉ như cái bóng của chính mình.

Ronaldo “khôn nhà dại chợ”

Cristiano Ronaldo ngoài danh hiệu Vua phá lưới La Liga lẫn chiếc giày vàng còn là vua sút phạt. Thế mà trong trận Bồ Đào Nha đá tập huấn mới đây với Thổ Nhĩ Kỳ, hai lần Ronaldo đá phạt, trong đó sút hỏng một quả phạt đền để đội thua trên sân nhà 1-3 khiến CĐV bất mãn.

Dưới màu áo bã trầu, Ronaldo đã ghi 32 bàn/90 trận, trong lúc ở Real Madrid, anh có đến 112 bàn/101 trận, nghĩa là hiệu suất ghi bàn cho CLB là hơn 1 bàn/trận, so với đội tuyển trung bình 1 bàn/3 trận.

Nguyên nhân khiến Ronaldo ghi bàn sút giảm nhiều ở đội tuyển xuất phát từ lối chơi đồng đội không ăn ý, còn mệt mỏi sau một mùa bóng La Liga căng thẳng, mục tiêu ở đội tuyển (cả tiền thưởng) không rõ ràng và không hấp dẫn bằng CLB. Ngoài ra, anh còn khoác băng đội trưởng Bồ Đào Nha dẫn đến khó tập trung vào nhiệm vụ đơn giản hơn ở CLB là chọc thủng lưới đối phương.

Rooney (trái) và Ronaldo đối mặt với những khó khăn khác nhau trước giờ bóng lăn. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau ba trận giao hữu gần đây không thắng, HLV Bento đã lên tiếng trấn an: “Ronaldo không thể làm tất cả mọi chuyện, đừng tạo sức ép quá lớn cho cậu ấy”. Bento chỉ rõ vai trò chủ yếu của Ronaldo là đóng góp kinh nghiệm cho tập thể chứ không chỉ là một thần tượng đơn độc dễ dẫn đến bất lực.

Thầy trò Bento hứa hẹn sẽ làm hết sức mình nhưng có thể thấy rõ Bồ Đào Nha dưới cái bóng hào nhoáng của Ronaldo khó vượt qua vòng bảng tử thần với Đức, Hà Lan và “ngựa ô” Đan Mạch.

Anh mất Rooney và khủng hoảng chấn thương

Chưa bao giờ đội Anh sắp đá một giải lớn mà gặp nhiều tai bay vạ gió như bây giờ với át chủ bài Rooney bị treo giò hai trận đầu. Một loạt trụ cột chấn thương bị loại và thậm chí đã đưa vào danh sách chính thức vẫn phải bỏ như Lampard, Cahill, Barry.

Đã thế, HLV Hodgson chọn người thay thế cũng bị dư luận công kích qua trường hợp gọi hậu vệ trẻ Kelly vào thế chỗ Cahill. Ngay lập tức, ông bị phê phán là thiên vị học trò ở Liverpool mà ông từng dẫn dắt (Liverpool lên tuyển nhiều nhất với sáu cầu thủ) thay vì cầu thủ khác xứng đáng hơn, như Rio Ferdinand.

Trong tình thế bị búa rìu dư luận bao vây tứ bề, Hodgson đã chọn giải pháp thoát vòng vây bằng cách… “nổ” vang trời về triển vọng của tuyển Anh tại Euro. Ông chỉ ra phương án tấn công tốc độ, tra tấn thể lực đối thủ Pháp gặp trận ra quân trong tình hình Rooney vắng mặt, Welbeck chưa hoàn toàn bình phục, còn mỗi Carroll khó làm nên chuyện.

Ngược lại, người Pháp vẫn điềm tĩnh với phương châm ăn chắc mặc bền, sau 21 trận bất bại. HLV Blanc thận trọng luôn nhắc nhở cầu thủ tự tin vượt qua tuyển Anh sẽ rộng cửa vào tứ kết. Blanc không đao to búa lớn mà chỉ hứa hẹn tung hết vũ khí vào cuộc giải quyết “con bệnh” Anh đang sa sút và khủng hoảng.

HUY KHANH

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]