Khối u khiến
khuôn mặt Chen Jianguo bị biến dạng
Chen Jianguo cho biết ban đầu nó chỉ là một khối u nhỏ trên đầu, nhưng sau
đó phát triển ăn sâu vào mặt, hốc mắt trông vô cùng đáng sợ. Không muốn trở
thành gánh nặng cho cha mẹ, anh quyết định rời khỏi căn nhà tại thị trấn Liandu,
thành phố Triệu Khánh vào năm 1998 và sống lang thang khắp nơi.
Chen Jianguo nói với một phóng viên trong video tải lên Youtube hồi
tháng 5-2011: “Tôi bảo cha mẹ rằng hãy chăm sóc các anh chị em khác trong nhà và
hãy quên là cha mẹ đã từng sinh ra con đi”.
May mắn thay, Chen Jianguo đã được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Sun
Yat-sen, Quảng Châu tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u to hơn mặt.
Các bác sĩ kiểm
tra khối u khổng lồ
Trước ca phẫu thuật, Chen đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất có thể
xảy ra. Anh nói: “Tôi chấp nhận tiến hành ca mổ, ngay cả khi tỉ lệ tử vong rất
lớn. Nếu thành công, điều đầu tiên là tôi sẽ về nhà. Còn nếu không, tôi sẽ thanh
thản ra đi và hiến tặng nội tạng cho y học”.
Hình ảnh bất ngờ sau phẫu thuật
Tuy đã thực hiện
thành công ca mổ phức tạp nhưng trang web Đại học Sun
Yat-sen,
Quảng Châu (Trung Quốc), kể cả trang web riêng của Trung tâm Ung thư thuộc đại
học này, cũng không đề cập bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến ca mổ.
Theo Hoa
Lê (Mirror, NLĐ)