Chưa đá nhưng tân HLV Hodgson đang gặp rắc rối trước khi công bố danh sách đội Anh dự Euro 2012 vào ngày 16-5. Vấn đề đau đầu của HLV này không phải là chuyên môn mà là tư cách cầu thủ trước làn sóng chống đội ở Anh qua xung đột đời tư giữa cặp trung vệ chủ lực Terry - Ferdinand.
Xuất phát từ vụ Terry bị em trai của Ferdinand thi đấu cho Queen Park Rangers tố cáo có lời lẽ kỳ thị chủng tộc trong trận đấu với Chelsea. Vụ việc mà Terry bị chỉ trích rất nặng nề, bị tước băng đội trưởng đội tuyển Anh và dây dưa qua cả vụ cựu HLV Capello rút lui khỏi chức HLV trưởng đội tuyển Anh.
Dù sau Euro Terry mới ra tòa vụ trên nhưng bây giờ ở đội tuyển Anh lại không thể dung hòa hai trunag vệ kỳ cựu Terry và Ferdinand.
HLV Hodgson cho biết sẽ nói chuyện riêng với hai cầu thủ trên song cho đến bây giờ ông vẫn chưa thực hiện việc đó dù cả hai đều có bắn tiếng sẵn sàng “xóa bỏ hận thù” để sát cánh ở đội tuyển.
Lý do khiến ông Hodgson còn đắn đo là kinh nghiệm khi từng dẫn dắt đội Thụy Sĩ đá World Cup 1994 do nội bộ lục đục mà đội tuyển không đạt kết quả tốt. Vì thế buộc lòng có thể Hodgson phải đi đến một quyết định mạnh tay… bỏ một trong hai và thậm chí là loại cả hai.

Cả Terry lẫn Ferdinand đều có thể bị loại. Ảnh: AFP
Với Terry thì cầu thủ này vốn không được Chủ tịch LĐBĐ Anh D. Bernstein ủng hộ vì chính ông này là người ra lệnh truất quyền đội trưởng của Terry. Và chắc chắn HLV Hodgson dù là người đưa ra quyết định cuối cùng nhưng vẫn không muốn ảnh hưởng đến quan hệ của ông và “sếp”.
Còn với Ferdinand thì cầu thủ này chưa cho thấy sẵn sàng khoác áo đội tuyển khi phong độ của trung vệ này rất kém và hay để mắc những sai lầm khi khoác áo MU trở lại sau chấn thương.
Hiện ông Hodgson còn các trung vệ trẻ hơn, khỏe hơn nhưng ít kinh nghiệm trận mạc là G. Cahill, Lescott, Jones và nhiều khả năng ông phải tính đến phương án ấy.
Đội Anh đến với Euro mà buộc phải tính đến phương án “vá” hàng phòng ngự.
|
Cúp Euro bị người đẹp chống đối trong lễ ra mắt
Trong lễ ra mắt chiếc Cúp Euro 2012 tại Ukraine diễn ra tại thủ đô Kiev, có sự hiện diện của các quan chức như thủ tướng Ukraine, tổng thư ký UEFA, các danh thủ Shevchenko, Davor Suker… đã bị phá hỏng vì cô gái “chân dài” đã “phá” kịch bản bằng một hành động chống Euro.

Đó là người đẹp Yulia Kovpachik được những nhà tổ chức đưa vào hoạt động chào đón, ra mắt chiếc cúp Euro nhưng đúng lúc mọi cặp mắt đều tập trung vào cô và chiếc cúp thì người đẹp này nhanh tay cởi chiếc áo thun đang mặc để lộ ra dòng chữ chống đối Euro 2012 viết nguệch ngoạc trên bụng và lao vào chiếc cúp. Lập tức đội an ninh đã lao vào ngăn người đẹp phá cúp (ảnh), đồng thời thực hiện phương án dùng tấm khăn trắng che lại toàn bộ sự cố lẫn bao lấy người đẹp phá cúp và khống chế nàng đưa ra khỏi buổi lễ.
Được biết người đẹp Yulia Kovpachik là thành viên của nhóm Femen đang chống đối Euro sẽ phát sinh nạn mại dâm có khả năng phát triển mạnh ở Đông Âu nhân dịp Euro 2012.
Đ.TRƯỜNG |
HUY KHANH