] HA Gia Lai - Sài Gòn FC (0-3): Tâm phục khẩu phục - Thể thao - Pháp Luật TPHCM Online

07/05/2012 - 00:43

HA Gia Lai - Sài Gòn FC (0-3): Tâm phục khẩu phục
Đội bóng của bầu Đức có trận thua đầy cam chịu trên phố núi Pleiku bởi sức công phá mạnh mẽ của nguồn cầu thủ gốc ngoại ở Sài Gòn FC…

Có cảm giác Sài Gòn FC bây giờ là bóng dáng của chính HA Gia Lai cách đây 10 năm với đội hình trong mơ và muốn thắng ai thì thắng. Đội khách chiều qua có khi tấn công dữ dội như mãnh hổ đói mồi và nhiều lúc diễn tập như mèo vờn chuột. Ba bàn thắng vào lưới HA Gia Lai là còn ít và cái thua tâm phục khẩu phục là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đội bóng phố núi vừa có tám trận bất bại mon men vào nhóm dẫn đầu.

Chủ sân Pleiku có thừa nhiệt tình nhưng thiếu thủ lĩnh ở từng tuyến và ngôi sao như thời hoàng kim có năng lực thay đổi cục diện. HA Gia Lai không có nhiều cá nhân đủ độ tin cậy về đẳng cấp để tạo ra những pha phối hợp mà nói nhằm an ủi mình là không bột sao gột được hồ. Sakda và Quý Sửu không đủ sức kiềm chế sự sung mãn của hàng tiền vệ lực lưỡng của Sài Gòn FC trong khi hàng thủ chủ nhà rất nhiều lần bị Antonio, Nsi tăng tốc cho “ngửi khói”. Phút 21, cú ngoặc bóng như làm xiếc của Antonio làm gãy những cái bóng áo xanh giúp Nsi lao xuống chỉnh bóng điệu nghệ qua người thủ thành Bassey mở điểm.

Thủ thành Bassey (trái) chơi rất dũng cảm nhưng vẫn không thể cản nổi các chân sút Sài Gòn FC. Ảnh: XUÂN HUY

Khách vẫn chơi đủng đỉnh như đi dạo và ngược lại, chủ nhà rất nỗ lực dồn bóng lên tuyến trên nhanh nhất để tìm bàn gỡ. Thế nhưng hàng công HA Gia Lai khuyết chân sút số một Evaldo do chấn thương đã trở nên vô hại trước sự lợi hại của trung vệ Minh Đức tỉnh táo chỉ huy và bọc lót chắc chắn. Trong khi đó, những pha vỗ mặt trung lộ hoặc đua tốc độ của các chân chạy điền kinh Sài Gòn FC luôn đặt khung thành Bassey như một tấm bia đỡ đạn.

HA Gia Lai đầu hiệp 2 cầm bóng nhiều hơn nhưng sự bất lực săn bàn đã khiến càng đá càng đuối sau những đợt tấn công như va đầu vào tường, còn tuyến dưới nháo nhào đi bịt nhiều lỗ rò. Dày dạn như Văn Trương còn phải phạm lỗi với Antonio trong vòng cấm và Nguyễn Rogerio không chút khó khăn đá thắng trên chấm phạt đền ở phút 88 ấn định 3-0. Trước đó vài phút, Huỳnh Kesley chớp thời cơ sau pha đỡ bóng hỏng của một hậu vệ liền tung cú sút nhanh vào lưới Basseay nhân đôi cách biệt đã làm suy sụp ý chí của HA Gia Lai rất nhiều rồi.

Trận đấu còn lại chiều qua, SHB Đà Nẵng chơi ép sân Thanh Hóa cả trận nhưng phải đợi đến giây cuối cùng, Thanh Hưng mới phá thủng lưới đội khách. Sự lăn xả của học trò Triệu Quang Hà với hàng phòng ngự có chiều sâu và phân công đeo người hợp lý đã đẩy SHB Đà Nẵng vào thế bế tắc. Chủ sân Chi Lăng tấn công ào ạt nhưng lần lượt những cú dứt điểm của Merlo, Ngọc Thanh, Nicolas đều thiếu chuẩn xác hoặc không qua tay thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Phút bù giờ thứ tư, Phan Thanh Hưng đã làm khán giả nhà sướng như phát điên với pha lập công duy nhất giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục đeo đuổi ngôi đầu với người anh em Hà Nội T&T với 4 điểm kém hơn nhưng còn một trận chưa đấu.

Hà Nội T&T bứt phá

Đội bóng của bầu Hiển giữ vững ngôi đầu bảng sau trận đại thắng B. Bình Dương 3-1 ngay trên sân khách. Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Hà Nội T&T và kéo dài chuỗi bất bại lên con số 9. Bầu Hiển chịu chơi như thường lệ trao cho toàn đội 500 triệu đồng tiền thưởng, cho thủ môn Hồng Sơn 100 triệu đồng, mỗi bàn thắng 100 triệu đồng và phân nửa cho mỗi đường chuyền thành bàn. Với sức mạnh và núi tiền của ông bầu, thật khó có đối thủ nào cản nổi Hà Nội T&T đăng quang ngôi vô địch.

Trong khi đó, trận thua của tân HLV Cho Yoon Hwan ở ngày ra mắt khán giả nhà như xát thêm muối vào vết thương lòng của giới hâm mộ với lần thứ năm liên tiếp ngã ngựa.

Các trận đấu khác: V. Ninh Bình - K. Khánh Hòa 3-1; SL Nghệ An - Đồng Tháp 0-0; Hà Nội - K. Kiên Giang 1-3.

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (33 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (29 điểm); 3. Sài Gòn FC (27 điểm); 4. HA Gia Lai (23 điểm); 5. Thanh Hóa (22 điểm); 6. SL Nghệ An (22 điểm); 7. B. Bình Dương (20 điểm); 8. K. Kiên Giang (20 điểm); 9. Hà Nội (19 điểm); 10. NaviBank SG (19 điểm); 11. K. Khánh Hòa (18 điểm); 12. V. Ninh Bình (18 điểm); 13. Đồng Tháp (16 điểm); 14. V. Hải Phòng (11 điểm).

CÔNG TUẤN - ĐĂNG HUY

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]