05/05/2012 - 00:12

Thủ môn Tấn Trường: “Tôi như người mang án treo...”
Hai tuần qua, thủ môn tuyển quốc gia Tấn Trường phải tập chay với đội trẻ Đồng Tháp sau khi Sài Gòn FC muốn bán anh và sau đó dính nghi án bán độ.

Cùng thời điểm thủ môn Tấn Trường bị CLB Sài Gòn FC rao bán trong thời gian nghỉ giữa giai đoạn, CLB này nhận được công văn của Tiểu ban An ninh VFF về việc hợp tác điều tra tiêu cực. Nội dung có đoạn: “Dư luận đang có nhiều ý kiến về những thông tin liên quan đến thủ môn Tấn Trường và một số cầu thủ của Sài Gòn FC trong nhiều trận đấu đã thể hiện sự không ổn định về chuyên môn và có dấu hiệu thi đấu không bình thường. Đặc biệt trong trận Sài Gòn FC hòa 2-2 với SL Nghệ An ở những phút cuối thủ môn Tấn Trường đã mắc lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Sự việc này đang bị dư luận nghi ngờ về sự tồn tại của một đường dây dàn xếp tỉ số cá độ bóng đá có tổ chức làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của Sài Gòn FC”.

Chính vì nghi vấn này đã buộc Sài Gòn FC phải đình chỉ thi đấu thủ môn Tấn Trường và trung vệ Đình Luật để phục vụ công tác điều tra. Hơn 10 ngày nay, cả hai cầu thủ này vẫn ở chế độ chờ…

Chiều qua (4-5), chúng tôi đã nối máy với thủ môn Tấn Trường:

. Anh đã gặp gỡ cơ quan điều tra để làm rõ nghi vấn về các trận thua của Sài Gòn FC?

+ Hiện đội bóng đã lên Pleiku chuẩn bị cho trận gặp HA Gia Lai vào ngày 6-5, còn tôi về lại Đồng Tháp tranh thủ tập với đội trẻ do thầy cũ của tôi huấn luyện để giữ phong độ. Cho đến nay, tôi đâu thấy ai mời hay yêu cầu hợp tác gì đâu. Tôi toàn nhận tin qua báo chí. Lãnh đạo đội bóng cũng không nói gì. Gọi họ không bắt máy. Tôi chỉ biết là thứ Tư này (9-5) mới gặp được bầu Thụy để giải quyết dứt điểm hợp đồng. Tôi không hiểu tại sao chưa có một kết luận chính thức nào mà người ta đồn ầm lên là tôi bán độ.

Tấn Trường trong trận Sài Gòn FC thua V. Ninh Bình 0-2 mở đầu cho hàng loạt nghi án. Ảnh: XUÂN HUY

. Nếu anh không có những dấu hiệu bất thường trong thi đấu thì nội bộ, dư luận hay Tiểu ban An ninh VFF đâu có thể nào nghi ngờ?

+ Tôi dám thề độc là mình trong sạch! Thế mà những ngày qua, tôi như người mang một cái án treo mà không thể thanh minh. Người thân, bạn bè tôi có thể hiểu rõ con người tôi thế nào nhưng giới hâm mộ đọc báo hằng ngày thì không thể. Họ nói tôi ở trận SL Nghệ An đấm bóng cho đối phương ghi bàn rồi cố tình ngã để thua bàn thứ hai. Thực tế tôi bị tác động ngã ở bàn thứ nhất và phút cuối bóng chạm xà ngang rồi một cần thủ ngã người đá bóng vào lưới rất nhanh tôi không phản xạ kịp. Tôi đau đầu ghê gớm và chỉ mong cho cơ quan điều tra vào cuộc sớm để rõ trắng đen và để trả lại danh dự mà thời gian qua người ta đã gán cho tôi.

. Bầu Thụy rất ấm ức khi bỏ 9 tỉ đồng mua hợp đồng ba năm với anh và mức lương tháng cao nhất đội (68 triệu đồng) nhưng đổi lại là những sự thất vọng…

+ … Với mức sống như thế, tôi đâu có ngu mà bán mình hở anh. Tôi thậm chí còn chưa đọc được công văn gì đó của Tiểu ban An ninh. Chỉ có nghe nói là nghi ngờ tôi bán độ hai trận thua Ninh Bình và hòa SL Nghệ An. Mọi người có quyền đòi hỏi một tuyển thủ quốc gia phải luôn giữ vững phong độ nhưng thú thật có những lúc bị phân tâm, tôi vẫn thường bị thua lãng như thế. Cái khổ của tôi bây giờ là dính vào nghi án này thì không còn cơ hội ra sân trong khi khao khát của tôi là hành nghề để còn tìm một suất vào đội tuyển chơi AFF Cup vào cuối năm nay. Tôi dám thề mình cây ngay không sợ chết đứng!

Trung vệ Đình Luật: “Tôi mong sớm làm việc với cơ quan điều tra”

Cầu thủ gốc Nghệ An buồn bã tâm sự bây giờ chỉ có kết luận của cơ quan điều tra mới gột rửa hết mọi oan ức của anh, sau khi Sài Gòn FC tiết lộ thông tin về những dấu hiệu bất thường sau một số trận thua. Trung vệ tuyển quốc gia cho biết: “Tôi vẫn tập luyện với đồng đội để giữ phong độ và muốn kết thúc nghi án này càng nhanh càng tốt. Thực sự tôi chỉ lo cho gia đình và người thân phải chịu điều tiếng không hay về mình. Tôi đã làm tường trình cho CLB và khẳng định mình trong sạch thì không có gì phải sợ. Ban huấn luyện không đăng ký tôi thi đấu vì còn phải chờ hợp tác với cơ quan điều tra thì phải chịu thôi chứ biết làm sao”.

CÔNG TUẤN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]