28/04/2012 - 10:44

Đang bổ củi bỗng lăn đùng ra chết
Trong lúc đang bổ củi, ông T. bỗng cảm thấy mệt mỏi, xây xẩm đầu óc và lăn đùng ra đất xỉu rồi tử vong.

Sự việc xẩy ra chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Văn T. (45 tuổi, trú tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) giúp vợ bổ củi nấu cơm tối. Bổ được khoảng 10 phút thì ông T. cảm thấy mờ mắt, xây xẩm đầu óc, tiếp đó ngã xuống đất bất tỉnh.

Người nhà vội đưa ông T. đến Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình để cấp cứu. Nhưng rất tiếc, tim ông T. đã ngừng đập và tử vong trước đó.

Nguyên nhân ban đầu được các y bác sĩ kết luận là do người đàn ông này bị hở van tim, khi lao lực đã làm tiêu hao năng lượng, khó thở, tim đập yếu dẫn đến tử vong.

Theo Hà Kiều (Bee)

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn có thường xuyên tập thể dục không?
  • Hơn 1 tiếng mỗi ngày
  • Hơn 30 phút mỗi ngày
  • Hơn 5 phút mỗi ngày
  • Không bao giờ tập