Ngay từ sáng sớm, hàng trăm lượt người dân đã dồn về các bến xe
Giáp Bát, Mỹ Đình..., lượng người có nhu cầu về quê tăng cao bất ngờ nên nhiều
người phải vạ vật tại bến xe khá lâu.
Bà Nguyễn Thị Hoa, 60 tuổi, ở Đồng Văn, Hà Giang, cho biết: “Nghĩ
còn sớm, người dân về quê ít nên tranh thủ đưa cháu về sớm mong không chịu cảnh
nhồi nhét, nhưng đến bến xe đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn không tìm được xe còn chỗ
ngồi”.
Bạn Đoạn Thị Quế, sinh viên Trường đại học Thương mại, than vãn:
“Lần nào cũng vậy cứ dịp nghỉ lễ là các bến xe lại quá tải, người dân muốn về
quê đành phải chịu khổ chứ không còn cách nào khác”. Trong sáng 27-4, lượng xe khách đổ về các bến tăng cao đột biến
khiến nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội bị ách tắc cục bộ, gây nên cảnh lộn xộn
trên nhiều tuyến phố.
Nạn xe bắt khách dọc đường diễn ra ngang nhiên nhưng không thấy
lực lượng chức năng xử lý.
Chùm ảnh ghi nhận người dân về quê nghỉ lễ trong ngày 27-4.

Từ 6g sáng 27-4, hàng trăm người đã có mặt ở bến xe Mỹ Đình để
về quê nghỉ lễ - Ảnh: Tiến ThắngNhiều người mệt mỏi khi phải vạ vật tại bến xe hàng tiếng đồng
hồ - Ảnh: Tiến ThắngNhiều em nhỏ phải ngồi dưới sàn đất vì hết ghế ngồi - Ảnh:
Tiến ThắngNạn bắt khách dọc đường tiếp tục nhức nhối trong dịp nghỉ lễ -
Ảnh: Tiến Thắng Theo TIẾN THẮNG (TTO)