Người thì bảo cu cậu này bị thần kinh; người khác lại luận “thằng bé” đánh đồng tiền với giấy; có người châm biếm “nhóc” này đốt tiền lấy tiếng… ngu...
Bóng đá Việt Nam lâu nay bị mang tiếng là đốt tiền dù chưa bị mang tiếng ngu vì lợi nhuận vô hình từ bóng đá mang lại rất lớn theo kiểu lấy lỗ làm lãi. Trò chơi này chỉ có đại gia mới tồn tại bởi dư luận đã từng thấy nhiều thiếu gia lẫn… lỡ cỡ gia nhảy vào bóng đá không đủ tiền đốt mãi đã bỏ chạy mất dép.
Với bóng đá thì các nhà đầu tư sẽ thu lợi rất nhiều vì những phần lại quả sau sân cỏ bằng những dự án hay đất vàng.
Cứ hỏi những ông bầu khét tiếng cỡ bầu Hiển, bầu Đức, bầu Thắng… ngoài niềm đam mê bóng đá thì việc quảng bá thương hiệu và nhiều hoạt động sau bóng đá của họ chính là nguồn thu chính để nuôi bóng đá.

Cổ động viên SL Nghệ An trên sân Thống Nhất. Ảnh: XUÂN HUY
2. Bầu Thụy vừa bị LĐBĐ VN từ chối vụ đổi tên từ Sài Gòn FC thành Sài Gòn Xuân Thành. Cái lý của ông Thụy muốn lấy lại tên cũ để nhận được chia sẻ tiền bạc nhiều hơn từ các công ty thành viên, còn LĐBĐ VN không chấp nhận vì giải đã đi nửa đường.
Đội bóng tồn tại nhờ sự tùy hứng của ông bầu và một cái tên không biết sẽ mất đi lúc nào. Chiều 19-4, khán giả của sân Thống Nhất đã vơi đi ít nhiều, chỉ một ngày sau khi bầu Thụy muốn đổi tên lần nữa khiến nhiều CĐV hờn tủi. Thậm chí, họ còn bí mật mang theo banderole phản ứng việc này nhưng cuối cùng bí mật này bị bật mí và bị tịch thu.
Khổ cho MC Trấn Thành hay ca sĩ Ngọc Sơn ra sức gào thét khán giả hưởng ứng hô to cái tên Sài Gòn Xuân Thành mà đáp lại chỉ là những sự hững hờ thấy thương ghê gớm.
Nỗ lực thu hút khán giả đến sân bằng nhiều chiêu tạp kỹ của đại diện bóng đá… Hà Tĩnh có ông chủ gốc Ninh Bình mượn tên Sài Gòn rồi đốt tiền mua tiếng nhưng thiếu chân thành chỉ giống như trò van xin tình yêu.
Nó khác xa với hình ảnh nồng nhiệt đầy sức sống ở khán đài sau cầu môn, nơi có tình yêu tràn trề của đội khách SL Nghệ An với niềm tự hào “chảo lửa Vinh giữa lòng Sài Gòn”…
CÔNG TUẤN