Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Đặng Thị Nhung (KP 6, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) phản ánh: “Suốt một thời gian dài gia đình tôi thường xuyên bị người hàng xóm đổ các loại hóa chất độc hại vào nhà. Tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương xử lý nhưng chưa có kết quả”.
Bà Nhung kể: Gia đình bà chỉ có hai mẹ con (bà và người mẹ già đã hơn 80 tuổi). Từ trước đến giờ, gia đình bà không hề gây thù oán với ai. Cách đây vài năm, ông O. ở sát vách nhà bà có tiến hành sửa nhà và đã làm ảnh hưởng đến nhà của bà dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại. Cứ ngỡ chuyện nhỏ, mọi việc xong rồi thì thôi nhưng không ngờ vào cuối năm 2010, ông O. đứng từ cửa sổ bên nhà phun qua cửa sổ nhà bà một hóa chất gì đó.
Để phòng tránh hiểm họa, bà Nhung đã xây tường nhà mình cao lên. Thế nhưng chờ đến tối ông O. đã leo lên mái tôn nhà bà rồi lén đổ hóa chất lên máng xối hoặc rải khắp nơi trên nóc nhà. Hóa chất đó dần thấm vào tường và chảy vào trong nhà bà. Thỉnh thoảng ông O. vẫn làm như thế và vụ việc kéo dài đến nay.

Theo bà Nhung thì đây là một trong những vết hóa chất đã thấm tường nhà bà. Ảnh: T.NHÂN
“Loại hóa chất mà ông O. đổ có hôm màu vàng, có hôm màu sữa đục và bay mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. Đã có lần mẹ tôi khó thở và ngất đi vì không chịu nổi mùi hôi, còn tôi bị dị ứng ngứa khắp người” - bà Nhung lo lắng.
Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Quang Trọng, Trưởng Công an phường 3 (quận Gò Vấp), cho biết: Trước đây, công an có nhận được đơn phản ánh của bà Nhung và đã phối hợp với UBND phường xuống hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng không phát hiện được việc làm của ông O. là cố ý phun hóa chất qua nhà bà Nhung.
Thực tế, ông O. sống độc thân và không rõ ai là người thân của ông. Địa phương chỉ biết từ năm 1982 đến nay, ông làm việc ở Nhà máy Hà Tiên. Từ năm 2008 đến giờ, ông có biểu hiện tâm thần nên tối hay đi lang thang ngoài đường, trong công viên hoặc không nằm trong nhà mà cứ leo lên mái nhà ngủ. Từ đó, lực lượng nhận định có thể do ông O. ngủ trên mái nhà có nhiều muỗi nên đã xịt hóa chất để diệt muỗi. Lực lượng đã yêu cầu ông O. chấm dứt hành vi này. Mãi một thời gian không nghe thấy hai bên nói gì thì mới đây (ngày 11-4), bà Nhung lại tiếp tục gửi đơn “tố” ông O. Sau khi xác minh, ghi nhận thông tin từ nhân chứng..., phường sẽ kiến nghị Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cùng phối hợp lấy mẫu hóa chất đưa đi kiểm tra; đồng thời đưa ông O. đi khám xem có bị tâm thần hay không. Căn cứ vào những kết quả cụ thể, phường sẽ xử lý theo quy định.
|
Đã có nhiều nạn nhân
Trước khi đổ hóa chất qua nhà bà Nhung thì ông O. đã từng phun hóa chất vào nhà chúng tôi. Chúng tôi rượt đuổi thì ông ấy kịp chạy vào nhà đóng cửa lại. Hôm sau, chúng tôi cự thì ông chối. Gần đây, chúng tôi thấy vào các buổi tối ông O. thường leo lên mái nhà của mình ngồi, nằm thậm chí còn đi lại trên mái nhà bà Nhung cho đến tận khuya. Có lần vào buổi sáng, chúng tôi nhìn thấy có một cái chai không rõ đựng gì nằm trên mái nhà của ông.
Một số người dân sống xung quanh |
THÀNH NHÂN