Chiến tích về nhất chặng 2 cầu Hiền Lương (Quảng Trị) - Huế (94 km) đưa Quốc Việt (thành tích 3 giờ 13’22”) xuất sắc xé áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng (QK7), đồng thời giúp Vinamit TP.HCM đào sâu cách biệt nội dung đồng đội so với CLB cũ gần 5’54”.
Hôm qua, chính HLV Đồng Tháp Trần Văn Quýt là người cay đắng nhất khi nhìn cậu học trò cũ chính tay mình đào tạo hoan hỷ ăn mừng trong màu áo đội đua đối thủ. Gia nhập đội xe đạp Đồng Tháp từ phong trào tay cầm ngang, Đinh Quốc Việt thi đấu cần mẫn dù không tỏa sáng trên đường trường nhưng lại thu hoạch rất nhiều HCV nội dung đua địa hình. Trên lãnh địa này từ năm 2004-2010, Việt gần như không có đối thủ khi liên tục giành 10 chiếc HCV về cho xe đạp địa hình Đồng Tháp.

Quốc Việt làm dấu tạ ơn trước khi giơ hai tay mừng chiến thắng tại mức đến ở TP Huế. Ảnh: MINH QUANG
Oái oăm ở chỗ cũng tại địa hạt sở trường nội dung đua địa hình, cuối năm 2011 Đinh Quốc Việt đón nhận một tin cực “sốc”. Bác sĩ tại Cao Lãnh kết luận anh bị cao huyết áp, tim to sau thành tích thất bại nặng nề tại giải vô địch đua địa hình quốc gia diễn ra tại Hòa Bình. Lần đó, Việt đang đua ngon trớn bỗng bất ngờ ngất lịm khiến mọi người lo cuống cuồng. Ca bệnh quái ác gần như bóp nghẹt giấc mơ cưỡi “ngựa sắt” của Việt. Đồng Tháp vội vàng chuyển Việt sang vai trò huấn luyện nhưng anh cự tuyệt. Việt thanh lý hợp đồng với CLB cũ, khăn gói rời quê hương lên quê vợ Vũng Tàu tìm kế sinh nhai.
Cú sốc bất ngờ ấy khiến tay đua người Đồng Tháp rơi vào trạng thái stress trầm trọng. Nếu buông hẳn chiếc xe đạp, cũng có nghĩa gia đình nhỏ của Việt sẽ rơi vào cảnh ăn đong. Buồn bã, Việt vẫn miệt mài tập luyện giữ phong độ đến sau tết, anh quyết định xin gia nhập đội đua TP.HCM.
Đích thân Quyền Trưởng bộ môn xe đạp TP.HCM Ngô Quang Vinh đưa Việt đi khám ở Viện Tim TP.HCM. Kết luận sức khỏe bình thường khiến chàng trai Đồng Tháp vui mừng khôn siết. Đầu quân dưới trướng HLV Đỗ Thành Đạt, rồi đây vợ con anh sẽ có một cuộc sống sung túc hơn! Cuộc sống thêm ý nghĩa, nên hễ cứ ngồi lên xe thì y như rằng tay đua sinh năm 1985 chạy như chưa bao giờ từng đua xe đạp…
Tại đích đến hôm qua, Việt làm dấu Thánh và nói lời cảm ơn rất nhiều đến các đồng đội mới. Đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của Trương Nguyễn Thanh Nhân, Ách Xa Na Uy - những đồng đội đã hỗ trợ hết lực để anh hoàn tất nước rút bỏ xa các đối thủ một mình băng băng về đích lập thành tích sau nửa tháng trở lại đường đua.
Khoác lên mình chiếc ào vàng dù chỉ là áo vàng chặng, trông Việt rất kiêu hãnh về những đồng đội đã “tái sinh” anh lần thứ hai!
MINH QUANG