“Con trai tôi tên là Nguyễn Tấn Đạt bị Công an xã Phước Hiệp đánh gây thương tích nặng”.
Bà Phướng kể lại: Đạt là giáo viên dạy môn thể dục nên mọi người thường gọi là thầy Đạt. Vì gia đình vợ ở bên xã Phước Hiệp nên thầy thường về ở bên đó. Khoảng 22 giờ 30 ngày 28-3-2012, thầy Đạt có đến quán Nhân Duyên ngồi nhậu với một số anh em trong ấp. Ngồi được một lúc thì có hai công an viên xã Phước Hiệp leo rào vào quán đánh một số người. Khi thầy thắc mắc về lý do đánh người thì ngay lập tức một công an viên đã đấm vào mặt thầy. Cú đấm trúng mắt kính khiến kính vỡ tròng đâm vào mắt trái của thầy.

Thầy giáo Đạt hiện đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: TN
Sau đó thầy giáo Đạt được người thân đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên mắt trái của thầy bị mù và thầy còn đang nằm BV để tiếp tục điều trị. “Nếu như ngay lúc đó thầy Đạt được đưa đi cấp cứu kịp thời thì còn may ra. Đằng này, công an xã đã dẫn giải thầy về trụ sợ làm việc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ rồi bỏ mặc cho thầy tự đi bộ về. Thời gian kéo dài như vậy khiến cho vết thương trên mắt của thầy càng nặng thêm…” - một nhân chứng cho biết.
Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Văn Bum, Trưởng Công an xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi), cho biết: Trước đó, công an xã có nhận được thông tin tại quán Nhân Duyên thường xuyên diễn ra cảnh xóc đĩa nên tối hôm đó lực lượng có đi kiểm tra. Trong lúc làm nhiệm vụ, một công an viên đã lỡ tay đánh trúng thầy Đạt. Ngay sau đó, công an xã đã cử người đến BV để thăm và xin lỗi.
“Chúng tôi chờ thầy Đạt xuất viện sẽ đến nhà để thương lượng về mức bồi thường tiền nằm BV, thuốc men chữa trị… Về phía nội bộ, cán bộ sai đến đâu thì chúng tôi sẽ xử lý đến đó chứ không hề có chuyện né tránh trách nhiệm” - Trung tá Bum nói.
LÊ THÀNH