Từ chỗ hơn điểm MU khá xa, nay Man. City bị đẩy xuống xếp thứ nhì khi kém lại 5 điểm. Điều này càng tạo áp lực lớn cho HLV Mancini trước khi bước vào trận tử chiến trên sân Emirates. Bởi nếu thua thì hầu như không còn hy vọng bắt kịp MU nữa (vòng đấu này MU gặp đội yếu Queen Park Ranges) khi giải chỉ còn sáu trận.
Nhưng làm sao vượt qua được Arsenal luôn thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà lại chưa bao giờ chịu nhường bước trước Man. City? Nhất là trong tình hình bộ đôi tấn công chủ bài của HLV Mancini là Aguero và Silva vừa trải qua chấn thương, ảnh hưởng đến phong độ. Đã vậy, điểm yếu của Man. City là đá sân khách tâm lý toàn đội hay lung lay, thiếu vững vàng mà gần đây nhất là hai trận sân khách gặp đội yếu hơn đều đánh rớt điểm.

Thầy trò Wenger sẽ gây khó khăn cho Man. City với áp lực phải thắng để không bị MU bỏ xa hơn nữa. Ảnh: AFP
Ngược lại, Arsenal sân nhà cực mạnh với “chân tiền” Van Persie tiếp tục thăng hoa qua 26 bàn lại được Theo Walcott hỗ trợ hiệu quả. Đáng khen ông thầy Wenger đã giúp đội khôi phục sự tự tin sau thời gian đầu giải thi đấu phập phù. Cho nên tuy vẫn còn vắng Mertesacker, Wilshere, Frimpong song thế thủ đã được củng cố tốt hơn. Mặt khác, Wenger không cho phép học trò lơi lỏng mà cần siết chặt hàng ngũ cố giữ chắc vị trí hạng ba trước sự cạnh tranh đe dọa sát sao của cả Tottenham, Newcastle và Chelsea.
Xác suất thắng nghiêng về cho đội chủ nhà đòi nợ trận lượt đi thua 0-1. Trong khi đó với đội khách thì nếu không tìm được chiến thắng trên sân Emirates thì ông Mancini có thể sẽ phải đổi tên thành “Mai-ra-đi” vì sự thất vọng của ông chủ Ả Rập đã lên đến đỉnh điểm.
|
“Tử địa” Emirates
Vòng 28, Man xanh bị đánh bại 0-1 bởi “tân binh” Swansea City tại sân Liberty, trong khi MU thắng West Bromwich 2-0 trên sân nhà. Man. City bị soán ngôi đầu từ đây, với 1 điểm cách biệt.
Vòng 29, cách biệt vẫn 1 điểm khi cả hai “Man” đều thắng.
Vòng 30, khoảng cách được nới rộng thành 3 điểm khi Man. City“chết hụt” trên sân Stoke City (hòa 1-1), còn MU trên sân nhà thắng khít khao Fulham 1-0.
Vòng 31, một lần nữa Man. City lại “chết hụt” nhưng lần này ngay tại “pháo đài” Ethihad, khi bị Sunderland dẫn trước 3-1 rồi mới gỡ hòa 3-3. Trong khi MU thắng 2-0 trên sân Edwood Park, nâng khoảng cách lên 5 điểm.
Vòng 32, nhiều khả năng MU sẽ đào sâu cách biệt bởi QPR không phải là đối thủ đáng sợ trong khi chuyến hành quân tại Emirates của thầy trò Mancini thì lành ít dữ nhiều.
M.HÙNG

“Man. City từ dẫn đầu đã bị MU bắt kịp và bỏ xa do một vài cầu thủ đã mệt mỏi sau bảy tháng phải thi đấu liên tục với cường độ cao. Chúng tôi sa sút vì nhiều vị trí quan trọng trong đội hình bị chấn thương hoặc quá tải và sa sút phong độ. Vòng đấu này, khi trung vệ Lescott và tiền đạo Aguero có thể trở lại chắc chắn Man. City sẽ lấy lại được những gì đã mất dù chúng tôi biết là có thể đã muộn nhưng sẽ cố gắng còn nước còn tát ...” - HLV Roberto Mancini. |
HUY KHANH