24/03/2012 - 01:00

K. Kiên Giang - V. Hải Phòng: Nước đã đến chân…
HLV Lai Hồng Vân tự thú K. Kiên Giang không thắng trận này sẽ đặt một chân xuống hạng…

Ngày 20-3, hơn 50 CĐV Hải Phòng đã khởi hành từ sân Lạch Tray ròng rã hai ngày vào Kiên Giang cổ vũ cho đội nhà. Họ đốt pháo sáng rôm rả ngay trước đoàn xe lấy may rồi vào TP.HCM kết hợp với một nhóm CĐV gốc Hải Phòng nhuộm đỏ sân Kiên Giang. Đây là nguồn khích lệ lớn lao cho thầy trò Lê Thụy Hải dù sau trận thua sân nhà 0-1 trước B. Bình Dương, nhiều CĐV đã bày tỏ nỗi chán chường về lối chơi lẫn hoàn cảnh của V. Hải Phòng.

Tình thế của đội khách V. Hải Phòng thậm chí còn tệ hơn chủ nhà K. Kiên Giang và cuộc đối đầu chiều nay đúng nghĩa là trận cầu sáu điểm trút gánh nặng cho nhau. Sau hai trận thua liền, HLV Lê Thụy Hải vẫn tỏ vẻ thản nhiên phán không phải là thảm họa hay trời sập. Thế nhưng chỉ cần không thắng ở trận này, nước sẽ ngập đến cổ V. Hải Phòng.

Rất nhiều CĐV lộ vẻ thất vọng chê ông Hải lót tay bạc tỉ và lương trăm triệu mà không thể làm đội bóng tốt hơn thì lãng phí quá. Có thể ông Hải “lơ” chưa gặp thời như ông đã từng chinh chiến ở Đà Nẵng, Bình Dương, Ninh Bình khi trong tay không có đầy đủ những thứ mình muốn. V. Hải Phòng bây giờ còn tệ hơn cả các đời tiền nhiệm, ông Hải đã thua năm, hòa một, thắng mỗi một.

K. Kiên Giang chông chênh với phận tân binh. Ảnh: XUÂN HUY

Trận chung kết ngược chiều nay cả ông Lai Hồng Vân (ảnh trái) lẫn Lê Thụy Hải đều phải dặn dò kỹ học trò trong trận cầu sống mái. Ảnh: XUÂN HUY

V. Hải Phòng vẫn dựa dẫm chủ yếu vào bộ ba ngoại binh “cuỗm” của SL Nghệ An chơi rất hay ở mùa trước và Tiago có cái chân trái rất khéo. Thế nhưng hiệu quả của các ngoại binh này thông qua hiệu suất ghi bàn đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả chân sút Hoàng Đình Tùng cũng có hiệu suất kém hơn chính mình (mới ghi hai bàn) ở cùng thời điểm khi còn khoác áo Thanh Hóa.

Học trò của ông Lê Thụy Hải đang giữ nhiều cái nhất ở V-League về trận thua nhiều nhất (6), điểm số thấp nhất (6), ghi bàn ít nhất (9), để lọt lưới nhiều nhất (20). Những con số biết nói của V. Hải Phòng chỉ ra vấn đề lớn về công và thủ đều kém nhất dù đội hình không phải kém chất lượng nhất.

Trong khi đó, K. Kiên Giang đã nghèo nội lực lại gặp cái eo với chiếc thẻ đỏ của Oseni ở vòng đấu trước. Gần như HLV Lai Hồng Vân chỉ nhờ vào sự tỏa sáng của Oseni khi chân sút Nigeria này đã ghi 6/10 bàn cho K. Kiên Giang. Dẫu chỉ ghi một bàn trong bảy trận gần nhất thì sức ảnh hưởng của Oseni lên đội hình của ông Vân vẫn rất lớn. Cho nên việc khuyết chân sút này sẽ khiến HLV Lai Hồng Vân đau đầu và ông chỉ còn mỗi giải pháp đưa Hoài Nam vào đá cặp với Akindele.

Nước đã đến chân và đội nào không nhảy kịp sẽ đuối. Nhưng với tâm lý sợ thua trong một trận cầu căng thẳng, nhiều khả năng hai ông HLV sẽ chọn phương án an toàn và rất dễ hòa.

- HA Gia Lai - Hà Nội T&T (VTV3 trực tiếp 16 giờ): HA Gia Lai vắng hậu vệ Văn Trương do thẻ phạt không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung và điều quan trọng là thắng trận này, họ sẽ chen chân vào nhóm dẫn đầu nhằm mưu sự về một thời hoàng kim từ giai đoạn 2.

- K. Khánh Hòa - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 18 giờ 30): Đội khách 10 điểm đang ở nhóm cuối bảng trong khi chủ nhà K. Khánh Hòa đang vào guồng đặc biệt là những trận thắng tưng bừng trên sân Nha Trang.

CÔNG TUẤN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]