Bàn thua khiến cầu thủ TP.HCM đang từ thế cầm hòa chủ nhà 1-1, “xụi” luôn và lãnh thêm ba bàn thua nữa chỉ trong vòng 6 phút. Hỏi đội có làm đơn kiện lên BTC không? Ông Kiên bực dọc than đá ở “vùng sâu, vùng xa” như thế, truyền hình trực tiếp không có, chất lượng băng hình BTC giải quá kém, chưa kiện đã nắm chắc phần thua nên thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chiều nay, HLV Trần Công Minh đưa quân đến sân Cửa Ông. Ngặt nỗi, ĐT Long An (17 điểm) và Than Quảng Ninh (16 điểm) đang cùng tranh đua ngôi nhì bảng. Thậm chí, một chiến thắng nữa có thể đưa một trong hai đánh chiếm ngôi đầu với điều kiện Hà Nội trắng tay trước Fico Tây Ninh.
Trao đổi về mối lo này, tướng trẻ Công Minh cho biết: “Tôi có biết thông tin TP.HCM bị ép và cũng hơi lo về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng lượng lực trọng tài, giám sát sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, để đội thắng hoặc đội thua phải tâm phục, khẩu phục. Đá sân khách, thường mình phải chịu thiệt. Nhưng sự thiệt thòi đó phải ở trong sai số cho phép. ĐT Long An chưa gặp Than Quảng Ninh lần nào nhưng tôi được biết họ là đội bóng thường đá rất rát mỗi khi chơi trên sân nhà. Rất may trận này chúng tôi đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong khi chủ nhà mất hai trụ cột. Mùa này chỉ mới Hà Nội đủ sức lấy trọn 3 điểm rời Cửa Ông. ĐT Long An đặt mục tiêu trở thành đội bóng thứ hai làm được việc này”.
Ngoài trận đấu đáng chú ý trên, vòng đấu thực sự rất khó khăn đối với ba đội chót bảng do phải kiếm điểm trên sân khách. Fico Tây Ninh làm khách sân Hà Nội, TDC Bình Dương gặp SQC Bình Định, Trẻ SHB Đà Nẵng gặp Đồng Nai.
Các trận còn lại HV An Giang sân nhà tiếp TP.HCM, XSKT Cần Thơ gặp Trẻ BĐ Hà Nội, Quảng Nam đụng đối thủ xương XSKT Lâm Đồng.
MINH QUANG