LTS: Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, lượng người lao động nhập cư tăng nhanh, vùng giáp ranh TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những băng nhóm tội phạm mới nổi. Để kịp thời trấn áp, cuối năm 2011, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh.
Trong số những băng nhóm tại đây, Lê Văn Phi (Phi “đen”) được biết đến như một tay tội phạm liều lĩnh, hung hãn.
Cuối năm 2011, chúng tôi gặp nạn nhân Trần Doãn Chất (khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, Dĩ An) khi vết thương vùng đỉnh đầu còn dính máu khô do Phi “đen” dùng súng ngắn đánh vào đầu. Phi “đen” mới 26 tuổi, quê Nghệ An nhưng đã là tay anh chị có “số má” ở khu giáp ranh.
Thoát chết sau họng súng giang hồ
Tại cơ quan công an, Chất run rẩy kể: Lúc 16 giờ ngày 24-12, Phi “đen” cùng Tèo, đối tượng cộm cán chuyên tổ chức sòng bạc tại khu vực Bến xe Miền Đông tới đòi nợ. Không có Chất ở nhà, bọn chúng đập phá cổng rồi sang quán cà phê cạnh nhà phát hiện Chất đang nằm ngủ. “Phi “đen” tới đạp chân lên ngực và yêu cầu thanh toán món nợ hơn 2 tỉ đồng mà Chất thua bạc. Đồng thời Phi rút khẩu súng K54 lên đạn chĩa vào đầu Chất. Hai đàn em của Tèo cũng rút súng chĩa vào Chất đòi tiền. “Phi “đen” hỏi tôi, mày có trả tiền cho tao không tao bắn bể đầu. Khi tôi nói giờ không còn tiền trả nữa, lập tức Phi “đen” đập mạnh vào đầu tôi, chảy máu. Nhờ có người ngăn cản Phi “đen” ra nên nó không giết tôi lúc đó” - anh Chất trình bày.
Phi “đen” là tay trùm cờ bạc trên địa bàn phường Bình Chiểu (Thủ Đức), tổ chức sòng bạc từ đầu năm 2011 thu hút con bạc các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM tới sát phạt. Mỗi giờ, một con bạc đóng tiền sòng cho Phi “đen” 200.000 đồng. Con bạc thua tại sòng được Phi “đen” cho vay tiền để chơi tiếp với mức lãi cao. Nếu con bạc không có tiền trả thì bị Phi đe dọa giết cả nhà, đánh đập.
Chất cho biết chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã “nướng” vào sòng bạc của Phi hơn 5 tỉ đồng và một xe ô tô. Hôm sau, Phi “đen” gọi điện thoại báo đang trên đường đến lấy tiền, nếu không trả thì sẽ ném mìn giết chết cả gia đình. Chất lo sợ liền cho vợ con sơ tán sang nhà hàng xóm còn mình tới trụ sở công an lánh mặt.
Cuối tháng 11-2011, sòng bạc của Phi “đen” tại khu vực phường Bình Chiểu bị động. Phi tìm đến sòng bạc do Tèo tổ chức gần Bến xe Miền Đông hùn hạp. Nhiều con bạc thua số tiền lớn cho Tèo và Phi, phải cắm xe hơi, nhà cửa cho đối tượng.

Anh Nguyễn Đình Thập tố cáo Phi cùng đàn em chặn chém anh tại phường Bình Chiểu. Ảnh: VÕ BÁ

Vết chém trên tay một cán bộ phường An Phú (Thuận An), nghi vấn do băng Phi “đen” gây ra. Ảnh: VÕ BÁ

Anh Trần Doãn Chất tố cáo bị Phi dùng súng ngắn gí vào đầu đòi tiền, sau đó dùng súng đập lên đầu gây thương tích. Ảnh: VÕ BÁ
Chém người, xiết xe
Anh H., giám đốc một công ty xử lý chất thải khu vực cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) vừa làm đơn gửi Cơ quan điều tra Bộ Công an tố cáo Phi “đen” cùng một số đối tượng xông vào nhà chém người. Trước đó, anh H. đã trình báo tại Công an tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân băng nhóm Phi “đen” ra tay vì đòi nợ cho một đối tượng khác.
Chiều 25-11-2011, khoảng chục đối tượng cầm mã tấu, ống tuýp đi trên năm xe máy tự ý vào cổng rồi xông vào cửa phòng làm việc công ty. H. hỏi sự việc thì đối tượng lên tiếng: “Mày còn nợ em tao tiền”. H. hỏi lại: “Mấy anh là ai tôi không biết, tôi nợ tiền người nào thì người đó đến để giải quyết chứ. Giờ không có giấy tờ chứng cứ, mấy anh căn cứ đâu để đòi tiền tôi?”. H. vừa nói hết câu, lập tức các đối tượng xông vào chém, buộc chủ nhân phải nhảy qua tường chạy trốn. Anh của H. từ nhà trên nghe ồn ào chạy ra can ngăn bị nhóm đối tượng đánh bầm dập, chém ngay đỉnh đầu, trán và gãy xương mắt cá chân.
Vụ đánh chém tại nhà H. kéo dài khoảng 10 phút. Trước khi rút đi, chúng tuyên bố: “Tụi tao là đệ tử Phi “đen”, nếu mày không trả tiền thì đừng ra khỏi nhà”.
H. chưa kịp hoàn hồn thì sáng 27-11-2011, Phi “đen” gọi điện thoại cho anh và ra lệnh: “Mày ra quán nhậu gặp tao để giải quyết”. Tại quán nhậu ở phường An Bình (Dĩ An), Phi “đen” cùng đàn em ăn nhậu và buộc anh thanh toán. Chưa hết, Phi “đen” biết H. có xe máy hiệu SH mới mua nên lên tiếng “mượn”. H. buộc phải về nhà giao chìa khóa xe SH biển số 61S1-4751 trị giá 120 triệu đồng cho đàn em của Phi dù biết trước không còn hy vọng trở về với chủ nữa. Đến ngày 20-12-2011, Phi “đen” cho đàn em tới nhà gặp anh H. bảo “mượn” luôn giấy tờ xe SH với lý do xe bị CSGT bắt, phải có giấy tờ mới lấy ra được!?
“Hôm đó tại quán nhậu, Phi “đen” không ra tay đánh tôi vì lúc đó có người quen ở đó can ngăn. Giờ nó giữ giấy tờ xe rồi, dễ gì lấy lại được, băng nhóm này làm mưa làm gió ở đây mà ai lại không biết tiếng tăm hung dữ của chúng” - H. bộc bạch với PV…
VÕ BÁ
Bài 2: Tranh giành lãnh địa