8h ngày 10/2, Đường dây nóng Báo CAND nhận được tin của quần
chúng phản ánh về việc: Một hành khách đi xe ôtô từ Huế ra Hà Nội bị lái xe hành
hung gây thương tích, sau đó lái xe đưa hành khách về trụ sở văn phòng công ty.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Báo CAND đã điện báo lực lượng Cảnh sát 113 Công
an TP Hà Nội đề nghị phối hợp để xử lý vụ việc này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 17h ngày 9/2, anh Lê Duy
Trọng, 30 tuổi, quê ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa mua vé ôtô từ Huế về Hà
Nội. Xe ôtô chở anh Trọng mang BKS 29Z-6945 (xe của Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà,
Hà Nội). Điều khiển xe BKS 29Z-6945 là anh Lê Văn Quốc (quê Quảng Trị) và anh
Hoàng Quốc Tuấn (quê Quảng Bình).
Khoảng 3h ngày 10-2, xe BKS 29Z-6945 chạy tới địa phận huyện
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa thì bị Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng
số 1 (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) chặn lại kiểm tra vì nhận được tin báo trên xe
nghi có chở động vật hoang dã. Sau khi kiểm tra xe và không phát hiện thấy gì,
xe ôtô BKS 29Z-6945 tiếp tục chạy tới địa phận TP Ninh Bình thì anh Trọng nói
với lái xe cho anh xuống.
Lúc này, anh Quốc đang điều khiển xe, còn anh Tuấn ngăn cản
không đồng ý cho anh Trọng xuống xe với lý do: Nghi anh Trọng có hành vi lục
lọi, trộm đồ của hành khách trên xe. Vậy là anh Trọng và anh Tuấn đã xô xát ngay
trên xe. Do anh Quốc và anh Tuấn kiên quyết không mở cửa xe nên anh Trọng không
thể xuống xe được và phải chấp nhận cùng xe về Hà Nội.
Khi xe về tới Hà Nội, anh Quốc và anh Tuấn đã đưa anh Trọng về
trụ sở Văn phòng Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà, ở 459 Trần Khát Chân, Hà Nội.
Trước khi anh Trọng xuống xe, giữa anh Trọng và anh Tuấn tiếp tục có xô xát.
Tại Công an phường Thanh Nhàn, tiếp xúc với chúng tôi, anh Hoàng
Quốc Tuấn thừa nhận, do nghi ngờ anh Trọng lấy cắp đồ của khách trên xe nên anh
không đồng ý cho anh Trọng xuống xe. Anh Tuấn cũng thừa nhận có xô xát với anh
Trọng nên anh Trọng mới có những vết thương ở vùng cổ, chứ không phải anh Trọng
bị đánh như thông tin phản ánh PV.
Ngay sáng 10/2, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc
Tuế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin
trên, công ty đang xác minh vụ việc có liên quan đến anh Lê Duy Trọng hành khách
đi xe BKS 29Z-6945 tuyến Huế - Hà Nội. Nếu đúng như phản ánh của anh Trọng về
việc bị tài xế chiếc xe trên hành hung, công ty sẽ xử lý nghiêm vi
phạm.
Cũng theo ông Tuế, trong quá trình điều hành xe, ông có nhận
được thông tin của người lái xe BKS 29Z-6945 phản ánh về việc có một hành khách
mang biểu hiện lục đồ đạc, trộm đồ của hành khách đi cùng trên chiếc xe, nên
công ty đã yêu cầu tài xế xe đưa về trụ sở công ty làm việc. 8h ngày 10/2, sau
khi về tới trụ sở văn phòng, anh Trọng đã được mời vào làm việc. Thời điểm này
cũng là lúc mà lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện.
Trả lời câu hỏi: Nếu nghi anh Trọng là người phạm pháp sao nhà
xe không đưa anh vào trụ sở Công an nơi gần nhất (trên đường ra Hà Nội) để xác
minh, xử lý mà lại "áp tải" anh ta ra tận Hà Nội? Ông Tuế lý giải, thời gian
trước, cũng đã có trường hợp hành khách đi xe bị thất lạc đồ đạc và họ không
trình báo ở khu vực nghi mất đồ mà lại để đến khi về tới điểm trả khách - ở Hà
Nội mới phản ánh. Nên sau lần này, nhà xe đã rút kinh nghiệm, nếu thấy dấu hiệu
vi phạm sẽ đưa tất cả về trụ sở văn phòng giải quyết.
Nhìn vào cách lý giải trên của đại diện Công ty TNHH Du lịch Lạc
Đà - đơn vị chủ quản của chiếc xe chở khách trên là chưa được thỏa đáng, bởi nếu
phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất
chứ không thể giải quyết ở văn phòng công ty được.
Hiện sự vụ đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ. Nhưng
thiết nghĩ, Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà cần nghiêm túc giáo dục lái xe của mình
để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, đảm bảo an ninh trật tự trên hành
trình đi
Theo Nguyễn Hưng – Trần
Huy (CAND)