06/02/2012 - 01:20

Tự rào chắn đường để thu tiền
Chủ “trạm thu phí” lý lẽ: “Làm vậy để được chính quyền bồi thường số đất đã giao cho địa phương làm đường”.

Một số người dân ở xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa (Long An) phản ánh: Hơn nửa năm nay, tại tuyến đường N2-Thuận Bình, đoạn đi qua ấp Đồn A thuộc xã này, có hai hộ dân ngang nhiên làm rào chắn để “thu phí qua lại”.

Giận chính quyền làm phiền người khác

Hai “trạm thu phí” trên được dựng bằng cây tràm, có thanh gác ngang. Trạm thứ nhất của chị Võ Thị Hường. Khi gặp người chạy xe máy, chị dùng tay ra tín hiệu dừng lại, nếu là người dân đi làm ruộng hay người nào giống học sinh, sinh viên thì chị cho qua, những người còn lại đều bị buộc phải đóng 2.000 đồng/lượt. Trạm thứ hai do bà Trương Thị Tranh ngồi gác. Gặp bất cứ người nào đi xe máy, bà dùng cây chặn lại “cho xin 2.000 đồng”, nhận tiền xong bà mới rút cây vào.

Hỏi vì sao thu phí, bà Tranh nói: “Tôi không thu phí mà chỉ xin mọi người ít tiền để bù vào giá trị miếng đất mà tôi bị mất khi chính quyền làm đường”. Theo bà, bất cứ ai đi qua phần đất của bà đều bị thu tiền, kể cả cán bộ, công an xã, huyện cũng không ngoại lệ. Khi nào chính quyền bồi thường cho bà số đất đã thu hồi thì bà sẽ tháo dỡ hàng rào. “Tôi làm rào để xã, huyện thấy vậy mà nhanh chống bồi thường cho tôi, nếu không thì tôi cứ tiếp tục thu tiền cho đến khi nào đủ giá trị đất mới thôi” - bà Tranh cho biết.

Bà Tranh đang thu phí người đi đường. Ảnh: NH

Được biết tuyến đường trên nối liền quốc lộ N2 và từ đây có thể dễ dàng đến nhiều địa phương ở huyện Thạnh Hóa và cả huyện Đức Huệ. Hằng ngày, có hơn 300 lượt người qua lại nơi đây, phần đông là người dân làm ruộng hoặc người địa phương đến UBND xã Thuận Bình để chứng giấy tờ.

Một người dân ở địa phương thở dài: “Hơn sáu tháng nay, bà con rất bức xúc với việc rào đường thu phí của bà Tranh và bà Hường vì đây là đường chung. Hằng ngày, bà con phải mất từ 4.000 đến 8.000 đồng để đi ra ngoài lộ lớn làm việc. Nhiều lần phản ứng thì bà con bị hai hộ đó đe dọa: “Nói hoài sẽ rào kín lại không cho qua!”. Cả hai bắt bí bà con vì nếu không đi được tuyến đường chính này thì bà con phải đi vòng qua đoạn đường khác bằng đò, mỗi chuyến đò tốn đến hơn 20.000 đồng/lần”.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2004, khi địa phương tổ chức họp dân thông qua dự án thi công lộ N2-Thuận Bình theo chủ trương Nhà nước và dân cùng làm thì 69 hộ dân có đất nằm trong dự án đều đồng tình hiến đất. Đến tháng 4-2007, khi UBND huyện ban hành các quyết định thu hồi đất làm đường thì có sáu hộ lại yêu cầu bồi thường đất và hoa màu. UBND huyện đã xin chủ trương giải tỏa trắng số đất của sáu hộ này và được UBND tỉnh đồng ý. Tháng 10-2008, được sự thống nhất của UBND tỉnh, UBND huyện đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Một thời gian sau, do sáu hộ trên tiếp tục khiếu nại nên huyện đã điều chỉnh quyết định thu hồi đất, từ thu hồi toàn bộ chuyển thành thu hồi một phần đã thi công đường. Theo đó, hộ bà Tranh thay vì mất 1,8 mẫu thì chỉ còn mất ba công đất. Thế nhưng hai hộ trên vẫn tiếp tục rào kín con đường để thu tiền của mọi người.

Chưa có phương án xử lý

Ông Nguyễn Văn Tèo, Chủ tịch UBND xã Thuận Bình, cho biết: Trong việc thu hồi đất của các hộ dân để làm đường, địa phương không bồi thường đất mà chỉ hỗ trợ di dời, xử lý hoa màu. Tuy nhiên, có sáu hộ không chấp nhận giá hỗ trợ này và trong đó có hai hộ đã lập “trạm thu phí”. Xã đã nhiều lần kết hợp với huyện vận động, thậm chí còn cho lực lượng xuống chốt chặn không cho họ thu phí. Thế nhưng ngưng được một thời gian thì hai hộ lại tiếp tục thu. Huyện đang xin ý kiến của tỉnh để giải quyết triệt để tình trạng này.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, nói gọn: “Về sự tồn tại của hai trạm thu phí tự phát nói trên, huyện đã giao công an xử lý. Còn về việc bồi thường do thu hồi đất, huyện đã giao ban bồi thường huyện xem xét”.

NGUYỄN HIỀN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Đại lý sữa cho khách vé mời dự tiệc, khách bốc thăm trúng tivi, theo bạn tivi đó nên thuộc về:
  • Người được cho vé mời
  • Đại lý sữa
  • Mỗi bên được 50% giá trị tivi