] Nữ sinh mất tích bí ẩn - Xã hội - Pháp Luật TPHCM Online

09/04/2011 - 11:42

Nữ sinh mất tích bí ẩn
Ngày 8-4-2011, ông Trần Ngọc Long (52 tuổi, ở thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, con gái ông là Trần Thị Ngọc Quyên (SN 1994, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Tam Quan, Hoài Nhơn) đi học từ hôm 17-3 đến nay chưa về nhà.

Ông Long kể, sáng 17-3-2011 Quyên mặc áo dài, mang cặp đi học như mọi ngày.

Trần Thị Ngọc Quyên

Đến trưa, Quyên không về, cả nhà tá hỏa đi tìm. Đến 20 giờ, gia đình báo công an xã. Một người bạn của Quyên thấy Quyên đi cùng Trần Triệu Vỹ (ngụ xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn). Ông Long tìm Vỹ thì được Vỹ thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm trước: Trưa 17-3, Vỹ quen Quyên tại một quán internet; khi ra về, nghe Quyên nói muốn đi Quy Nhơn, Vỹ ngỏ ý chở đi. Sau khi lòng vòng trên Quốc lộ 1A, cả hai đi đến tận đèo Bình Đê (nằm giữa hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi), chia tay ở khu vực cầu chui thuộc địa phận xã Hoài Châu Bắc, sau đó Vỹ không biết Quyên đi đâu. Những ngày sau đó, Vỹ có nhiều biểu hiện bất thường.

Bà Đinh Thị Điều - mẹ của Quyên - cho biết, Quyên ngoan, hiền, ít bạn bè, ngoài giờ học hiếm khi ra khỏi nhà. Hiện công an địa phương đang điều tra vụ việc.

Trước đó, Báo từng thông tin một vụ mất tích ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định nhưng em nữ sinh này đã trở về nhà.

 

 Theo NGỌC BÍCH (CATP)

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, có nên cho phép công an bắn kẻ chống người thi hành công vụ?
  • Nên cho
  • Không nên cho
  • Cấm hẳn
  • Cho nhưng có điều kiện cụ thể
  • Ý kiến khác