Phần lớn nạn nhân đều là công nhân và bị cướp ở các con đường vắng.
Công nhân ra đường sợ gặp cướp
Trình báo tại công an, các nạn nhân cho biết nhóm cướp thường đi thành tốp bốn người, chạy hai xe máy. Gặp “con mồi”, chúng chạy xe kè theo vờ hỏi thăm đường rồi rút dao, mã tấu gí vào cổ, ra lệnh: “Tài sản đâu, đưa ra mau”. Hễ cướp xong, chúng dọa: “Tụi tao là băng cướp miền Tây, không được báo công an, nếu báo là bị đâm chết” rồi chạy thoát về hướng đại lộ Bình Dương.
Chị Thúy Hiền, công nhân KCN Mỹ Phước 2, bị “băng cướp miền Tây” cướp xe máy vào trưa 20-7. Vừa tan ca, Hiền chạy xe ra tuyến đường nội bộ KCN thì bốn thanh niên đi ba xe máy kè sau. Đến đoạn vắng, Hiền bị ép xe vào lề. Một thanh niên to cao cầm mã tấu sáng loáng nhăm nhăm dọa chém. Hiền nhảy xuống van xin thì cả bọn lớn giọng: “Câm miệng, đưa giấy tờ xe đây”. Hiền trao giấy đăng ký xe (biển số 60M2-2750), nhóm cướp đủng đỉnh lên xe, không quên nói với lại: “Nếu báo công an, biết tay tụi tao”.

Hồ sơ các vụ cướp của “băng cướp miền Tây” Ảnh: VÕ BÁ
Trước đó, tối 12-7, hai công nhân Phan Vũ Cường và Kiều Diễm Hương đụng đầu nhóm cướp tại đường N7 (KCN Mỹ Phước 1). Để yên thân, Cường tự lấy điện thoại di động và 160.000 đồng giao nộp. Hương bị lột bông tai, nhẫn vàng và điện thoại.
Nguyễn Diệu Hồng, công nhân KCN Mỹ Phước 3, kể suýt bị băng cướp lấy xe vào ngày 17-7. Hồng đi làm về, gặp chúng kè theo, chặn đầu, bao vây. Một đứa toan rút hung khí ra thì đúng lúc tốp công nhân làm cùng công ty Hồng kịp tới phía sau. Thấy động, mấy thành viên “băng cướp miền Tây” liền nhảy lên xe nổ máy phóng chạy.
Sợ gặp cướp giữa đường, nhiều công nhân KCN bảo nhau hễ tan ca phải đi về cùng nhiều người.
Kẻ cướp từng là công nhân
Theo ông Trần Minh Tâm, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bến Cát, từ cuối tháng 6 đến ngày 20-7, “băng cướp miền Tây” đã gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn các KCN.
Trong quá trình đeo bám, theo dõi băng cướp, các trinh sát nhận định “băng cướp miền Tây” ra tay táo tợn, chớp nhoáng khiến nạn nhân không kịp trở tay hay kêu cứu. Gặp ai đi bộ thì chúng đi bộ theo, giật điện thoại rồi dùng dao khống chế bắt đưa thêm tiền bạc, nữ trang. Với nạn nhân đi xe máy thì chúng bám theo, lựa chọn đoạn đường vắng để ép cướp xe.
Tuy nhiên, các vụ cướp lại không xảy ra ban ngày như trước đó mà chuyển qua đêm. Nhận biết đối tượng đã “ngửi mùi”, ban chuyên án liền chuyển lực lượng bám địa bàn cả đêm. Cùng lúc, một mũi trinh sát phát hiện chiếc xe Wave của chị Hiền được một thanh niên sử dụng đi lại trong KCN Mỹ Phước. Sau khi mời về trụ sở xác minh, người này thừa nhận xe mới cướp và đã thay đổi màu sơn, biển số để dùng làm phương tiện gây án.
|
Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cát tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng liên quan “băng cướp miền Tây” và tìm người bị hại. Băng cướp này đã khai nhận gây ra nhiều vụ quanh các KCN nhưng chưa có người bị hại, đề nghị các nạn nhân liên hệ với cơ quan điều tra qua số điện thoại: (0650) 3564399. |
Từ manh mối này, cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra kẻ cầm đầu nhóm cướp là Lê Trung Kiên (20 tuổi, quê Cà Mau), từng là công nhân KCN, đã bỏ việc. Hai kẻ thường sử dụng mã tấu dọa chém nạn nhân tên Tài và Lợi.
Lần lượt có 10 người (tuổi từ 16 đến 28, đều ngụ tỉnh Cà Mau) bị bắt giữ. Đa số đều là công nhân tự ý bỏ việc rồi tụ tập lập băng cướp. Mỗi sáng chúng tụ tập tại quán cà phê trên đại lộ Bình Dương, cắt cử đồng bọn đi rảo tìm “con mồi” rồi báo cho nhóm ra tay.
Tài sản cướp được chúng đem đến tiệm cầm đồ tiêu thụ, nếu xe máy không bán được thì thay đổi hình dáng, gắn biển số giả để làm phương tiện gây án tiếp.
Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ sáu xe máy, 20 điện thoại, nhiều dây chuyền, tiền mặt là tang vật các vụ cướp...
VÕ BÁ - DƯƠNG THẢO