07/07/2010 - 00:35

Đức - Tây Ban Nha: Món nợ chung kết Euro
Phút 32, Xavi chọc khe cho Torres đi bóng qua cả Lahm và thủ môn Lehmann ghi bàn duy nhất cho Tây Ban Nha…

Trợ lý Joachim Loew đã vào sân xoa đầu an ủi Lahm và đồng đội Klose, Podolski, Schweinsteiger… đang khóc nức nở… Đấy chính là kịch bản của trận chung kết Euro 2008 và cuộc tái ngộ giữa những người quen cũ như thủ môn Casillas của Tây Ban Nha nói rằng còn hơn cả chung kết.

Cả hai đối thủ đều còn hơn nửa đội hình đã từng gặp gỡ nhau tại Áo với thế trên cơ của Tây Ban Nha sau hành trình thuyết phục ở vòng bảng và chân lý đã thuộc về kẻ mạnh hơn trong trận chung kết. Thế nhưng sân chơi châu Âu và thế giới là hoàn toàn khác nhau khi người Đức đã ba lần vô địch, còn Tây Ban Nha mới chỉ lần đầu tiên đá trận bán kết World Cup.

Quá khứ gần đã thuộc về Tây Ban Nha nhưng hiện tại ở Nam Phi đang cổ vũ cho đội tuyển Đức. Các học trò của Loew chơi bóng ngày càng hay, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Sự gần gũi của Loew trong hai năm qua với các cầu thủ và phương pháp huấn luyện đã nâng tầm thành khoa học bóng đá. Đức vẫn thực dụng với những chiến thắng như chẻ tre nhưng họ không cứng nhắc như “cỗ xe tăng” lầm lì và khô khan nữa. 13 bàn thắng sau 540 phút, trong đó hai nạn nhân lớn Argentina và Anh hoặc Úc đều bị thủng lưới bốn lần cho thấy sức tấn công vũ bão của người Đức.

Klose đe dọa tất cả đối thủ (ảnh nhỏ). Villa vẫn nhả đạn đều cho hàng công Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Làn gió tươi tắn trong đội hình Đức chính là sự trẻ trung của các chiến binh ở tuổi đôi mươi như nhạc trưởng Ozil, Boateng hay tiền vệ Kroos (thay Mueller bị thẻ phạt) bên cạnh sự dày dạn của Klose, Schweinsteiger, Podolski. Đấy chính là niềm tin để Loew cho rằng Đức không thể tiến xa nếu chỉ chơi phòng ngự rình rập như Ý để đăng quang World Cup chỉ với một bàn thắng như hồi bốn năm trước. Với thầy trò Loew và tinh thần của người Đức, khi bóng còn lăn thì cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn còn bảy nhân chứng sống vô địch Euro nhưng đã không còn sự hiệu quả với biệt danh “cơn lốc đỏ” với lối chơi tấn công như hai năm trước nữa. Họ phải rất chật vật ở tứ kết mới may mắn qua mặt Paraguay bằng bàn thắng duy nhất của Villa. Bài toán khiến HLV Bosque rất đau đầu chính là lời giải vị trí của công thần Torres. Anh thường có mặt ở đội hình xuất phát và chơi tệ quá, đến giờ vẫn chưa có bàn nào. Ngược lại, những phút cuối khi Torres bị thay ra bằng tiền vệ Fabregas hay Navas, bỗng dưng Tây Ban Nha cầm bóng tốt và chơi hay hơn hẳn, đặc biệt khi Villa chạy bó vào trong.

Del Bosque đang sở hữu rất nhiều tiền vệ xuất sắc và chân sút Villa đang dẫn đầu giải vua phá lưới với năm bàn nhưng chỉ với một lấn cấn người hùng hai năm trước Torres có thể sẽ khiến Tây Ban Nha lỗi hẹn.

Trong 19 lần đối đầu Tây Ban Nha, Đức thắng chín, hòa sáu, thua bốn.

CÔNG TUẤN

Hai HLV “nắn gân” nhau

JOACHIM LOEW (Đức):

So với Euro 2008, Tây Ban Nha không thay đổi nhiều trong cách chơi. Vẫn là những gương mặt trụ cột ấy vận hành những sơ đồ chiến thuật ấy. Tuy nhiên, qua hai năm Bundesliga có chất lượng hơn hẳn những năm trước nên đó sẽ là chìa khóa để giúp chúng tôi lần này đánh bại Tây Ban Nha. Khi có bóng trong chân, cầu thủ chúng tôi sẽ biết khai thác triệt để vì những ngôi sao Bundesliga đang chơi hiệu quả và tạo đột biến lớn hơn những ngôi sao ở La Liga.

VICENTE DEL BOSQUE (Tây Ban Nha):

Có thể tôi sẽ để Torres trên băng ghế dự bị trong trận gặp Đức, không phải vì Torres không ghi bàn mà vì chấn thương chưa lành hẳn mà tạo áp lực lên cậu ta thì không hay. Chúng tôi vẫn có thể làm việc tốt hơn nếu vắng Torres vì đó là phần việc của HLV. Đối đầu với đội Đức, tất nhiên Tây Ban Nha sẽ không chơi thứ bóng đá tấn công như Argentina đã làm và trở thành nạn nhân. Tôi có cách riêng của mình để có thể chiến thắng.

DUY ÂN (Theo FIFA.com)

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]