21/03/2010 - 00:32

Mê tranh đá, bỏ hát bội
“Bỏ hát bội tiếc lắm nhưng làm tranh đá cũng là nghệ thuật. Làm nghệ thuật đem lại lợi nhuận cho bản thân và bà con, lại phát triển các làng nghề đang mai một thì cũng đáng lắm chứ”.

Anh Lê Văn Ánh, chủ Doanh nghiệp Sản xuất đá mỹ nghệ Vietnammes House, chia sẻ.

Nghề đẽo đá đã có từ hàng trăm năm trước thế nhưng do phải chạm khắc phức tạp, thiếu màu sắc đã khiến nghề này gặp khó khăn. Với tư chất là một nghệ sĩ, Lê Văn Ánh đã phát triển nghề nhờ ý tưởng mới.

Tạo hồn cho đá

Lê Văn Ánh sinh năm 1973 tại Hưng Yên vốn gia đình có truyền thống với nghề hát bội nên từ nhỏ anh đã gắn bó với nghề. Sau khi tốt nghiệp đại học với nghề hát, anh rày đây mai đó biểu diễn.

Khoảng năm 1999, trong một lần đi lưu diễn ở Hà Tây, anh phát hiện làng nghề đá Chiết có nhiều sản phẩm khá đẹp nhưng với con mắt nghệ sĩ, anh nhận thấy các sản phẩm đá của làng nghề làm ra còn thiếu bắt mắt.

“Cái ý tưởng về kinh doanh đá bắt đầu xuất hiện và cứ ám ảnh tôi nhiều tháng trời. Cho đến khi vào vùng Tây Nguyên, tôi thấy màu sắc dệt vải của các cô gái dân tộc, tôi nghĩ nếu kết hợp màu sắc hài hòa giữa các sản phẩm đá và màu sắc phong phú của vải dệt thì chắc chắn sản phẩm sẽ thay đổi” - anh Ánh kể.

Mặc dù có ý tưởng nhưng phải mất đến ba năm ròng ngậm đắng nuốt cay anh mới thành công. Dù là thất bại nhưng ngày nào anh cũng cặm cụi tìm cách hòa màu vào đá.

“Rất căng thẳng, màu cứ hòa vào đá là trôi, đi đâu tôi cũng học, đi đâu tôi cũng hỏi. Cũng may là có cô em gái, nhiều lần nản quá mình định từ bỏ nhưng cô cứ bảo sắp được rồi và cái “sắp được” thành “được” đó kéo dài gần ba năm ròng” - anh Ánh kể về bí mật làm màu của mình.

Anh Ánh (bìa phải) đang giới thiệu các sản phẩm của mình với khách quốc tế.

Có sẵn một showroom ở phố cổ Hà Nội, anh bắt đầu đến các địa phương có nghề khắc đá đặt hàng. Thế nhưng sớm nắm bắt được thị trường, những sản phẩm vốn phức tạp như rồng, phượng được nhiều người chạm khắc bị anh Ánh gạt phắt ra khỏi đầu. Những sản phẩm tinh xảo, rối rắm được anh chuyển thành những sản phẩm đơn giản, tinh tế, anh thiết kế ra các mẫu như hộp, bình cắm hoa, tượng, các thiết bị gia dụng, thậm chí là ống đũa… Có sản phẩm anh bắt đầu đem về nhà trang trí màu, từ đó tạo ra những sản phẩm bắt mắt, hiện đại và mới lạ.

Hướng kinh doanh cho nghề đá

Anh Ánh tâm sự sản phẩm mới tạo ra dù không được khách Việt quan tâm do quá mới nhưng khách Tây thì rất thích. Lô hàng đầu tiên trị giá khoảng 1.000 USD sang Mỹ thành công ngoài mong đợi sau một thời gian dài nghiên cứu. Dù các sản phẩm gồ ghề và chỉ có một màu nhưng cũng được đánh giá cao và anh cũng xem đây là cơ sở để mạnh dạn phát triển kinh doanh.

Được nhiều lời góp ý chân thành, từ những sản phẩm đậm màu anh giảm bớt màu các sản phẩm, đồng thời chú trọng đến trang trí, đa dạng màu sắc hơn. Không những thế, anh còn bắt đầu phát triển thêm các loại tranh đá.

Anh Ánh suy nghĩ: “Người ta đan tranh bằng chất liệu khác thì mình có thể đan tranh bằng đá. Tranh đan bằng đá hình sẽ nổi, cộng với màu sắc hài hòa chắc chắn ấn tượng hơn tranh thường”.

Để bán được sản phẩm, anh Ánh phải quảng cáo trên mạng và tham gia khá nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Hiện nay, các sản phẩm phát triển khá ổn định. Cơ sở kinh doanh của anh đã có gần 60 nhân viên và hàng trăm cộng tác viên vừa đẽo đá vừa làm ruộng. Mỗi năm cơ sở cho ra đời khoảng 30-50 mẫu. Để phát triển các mẫu mã, ngoài thiết kế, anh còn nhờ các khách hàng là thiết kế nghiệp dư, chỉ cần họ có thiết kế đưa đến thì anh quy đổi ra tặng sản phẩm.

Xây dựng làng nghề

Thấy nghề làm đá có cơ may về kinh doanh, ngoài đặt những sản phẩm từ Hà Tây để phát triển lượng lớn sản phẩm, anh Lê Văn Ánh còn tạo điều kiện cho bà con quê anh, đa phần là nông dân, sang các làng làm đá học và với số lượng làm nghề ngày càng đông đảo, người dân đặt cho quê anh là làng nghề làm đá Tấn Dị.

BÁ HUY

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn có nên cho phép đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá?
  • Nên cho
  • Không nên cho
  • Chỉ nên cho đặt cược đua ngựa, đua chó