20/03/2010 - 12:27 AM

Hành nghề… ăn xin

Một bạn đọc đã cất công ghi nhận về một buổi làm việc của một nhóm người làm nghề ăn xin ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khoảng 9 giờ hằng ngày, một phụ nữ chạy chiếc Dream chở một người đàn ông mù và bé gái độ tám tuổi đến chợ xã Bình Giã, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. Họ dừng lại trước cửa chợ rồi người phụ nữ lấy ra bộ đồ nghề gồm tăng âm, loa, bình ắcquy, gậy và ca đựng tiền (ảnh 1).

Sau đó, người đàn ông và đứa bé dắt nhau đi quanh chợ kêu gọi lòng xót thương của bá tánh (ảnh 2), còn người phụ nữ thì ngồi… xả hơi (ảnh 3). Đến xế trưa, sau khi thu hoạch kha khá, người mù và bé gái dắt nhau ra xe. Người phụ nữ cất tiền, thu dọn đồ đạc rồi tất cả cùng rút lui (ảnh 4) 

1. Chuẩn bị đồ nghề để làm ăn.

2. Người đàn ông mù và đứa bé dắt nhau vào chợ hành nghề.

3. Người phụ nữ thản nhiên ngồi chờ.

4. Cả nhóm rút lui.

Người khuyết tật luôn cần được giúp đỡ nhưng đáng trách là có nhiều người đã lạm dụng khiếm khuyết ấy để ăn theo. Như ở trường hợp này, xin ăn đã được biến thành nghề chuyên môn với đầy đủ phương tiện và cả chiếc xe là tài sản không nhỏ với người thực sự nghèo. Với vóc dáng khỏe mạnh, có thừa sức lao động để kiếm sống nhưng người phụ nữ ấy đã không muốn đổ mồ hôi. Đáng lo hơn, đứa bé không được đến trường, em sẽ mù chữ và tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.

SƠN KHÊ

Thăm dò ý kiến

  • Làm sao để chặn nạn bác sĩ nhận hoa hồng khi kê toa thuốc?
  • Kiểm soát cơ chế duyệt mua thuốc của các bệnh viện
  • Buộc bác sĩ nói rõ giá các loại thuốc cùng loại để bệnh nhân lựa chọn
  • Cho thanh tra y tế "vi hành" bắt quả tang bác sĩ nhận hoa hồng