- Đường Láng Hòa Lạc ngoài Hà Nội, mấy hôm trước có hai ôtô truy bắt, xả súng vào chiếc Civic khiến một người bị thương. Cũng vì nợ nần mà ra.
- Rượt đuổi bắn súng giữa chỗ đông người, ghê quá. May mà không có người nào bị vạ lây.
- Ý là nước mình quản lý súng ống chặt chẽ. Nếu mua thứ đó dễ hơn mua rau thì không biết còn chuyện gì nữa xảy ra. Tốt nhất là mình tránh ra đường lúc có binh đao.
- Chưa chắc ở nhà là yên thân. Ông chủ quán cơm ở đại lộ trên bị lạc đạn thoát chết trong gang tấc đó!
- Ôi! Lo gì, mấy ai chết vì tụi xã hội đen bắn lạc. Với lại, khỏi cần đạn dược người ta vẫn chết như rạ, hơn cả chiến tranh I-rắc, Áp-ga-nít-tăng.
- Làm gì có chuyện ghê gớm vậy? Mấy nước tham chiến ở đó chết vài mạng là dân biểu tình rần rần.
- Chuyện thiệt 100%. Trung bình mỗi ngày xứ Việt có trên 30 người chết vì tai nạn giao thông. Mỗi năm có trên 10.000 người thiệt mạng. 10 cuộc chiến cộng lại cũng thua mình!
- Sinh mạng dân mình không thể rẻ như vậy. Phải có người chịu trách nhiệm chứ!
- Vụ này không phải như mấy vụ thanh toán nhau. Nào là do cơ chế, do đường sá, phương tiện giao thông không an toàn, do ý thức người đi đường kém… Toàn là lý do khách quan, sao chịu trách nhiệm được!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU