10/02/2010 - 12:24 AM

Những vận động viên không có tết

Năm hết tết đến, họ vẫn phải tập huấn và thi đấu xa nhà chờ đến ngày hái quả ngọt cho thể thao Việt Nam.

Với các VĐV thể thao như tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên, hay các kình ngư Hữu Việt, Thanh Hải, Kim Tuyến, Hạnh Nhi, Tâm Nguyện…, xuân Canh Dần này rất thiệt thòi, xem như không có tết vì các em phải tập huấn và thi đấu quốc tế.

Tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên tiết lộ do hai giải quần vợt U-18 ITF diễn ra liên tiếp từ ngày 8 đến 19-2 tại Anh và Qatar nên khoảng 25 tết, Thiên phải cùng ba khăn gói lên đường đi đánh giải. Giải U-18 ITF đầu tiên tranh tài ở Anh, Thiên được chọn làm hạt giống số 5, gặp đối thủ chủ nhà Page Joschua và đã thắng. Tiếp sau đó, Thiên cùng ba di chuyển đến Qatar dự tranh U-18 ITF từ 15 đến 19-2, tức đúng ngày mùng hai tết Thiên đã phải xách vợt ra đấu trường tỉ thí.

Kình ngư Hữu Việt thi đấu và tập huấn đúng vào dịp tết.

“Muốn trở thành VĐV chuyên nghiệp thì phải vậy. Để phấn đấu có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp thế giới, VĐV phải biết khổ luyện và chấp nhận thiệt thòi” - Thiên khẳng định chắc nịch. Trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Hoàng Thiên đứng ở vị trí 396 - thứ hạng mơ ước của các tay vợt trẻ Việt Nam nên em hạ quyết tâm phấn đấu sẽ lọt vào tốp 300 trong năm 2010.

Mặc dù vẫn còn tuổi teen nhưng với Thiên đây đã là cái tết thứ năm em xa quê.

Khi độc giả cầm trên tay tờ tất niên Pháp Luật TP.HCM cũng là lúc các kình ngư TP.HCM Kim Tuyến, Tâm Nguyện, Hạnh Nhi xuất hành cùng HLV Trần Duy Mỹ trực chỉ Trung Quốc để tập huấn dài ngày. Khi nhận tin, các cô bé đều nức nở bởi đây là lần đầu tiên các em xa gia đình. Để an ủi con trước ngày đi xa, ba mẹ các em đành ngậm ngùi tổ chức tết sớm, nấu nướng các món ngon ngày tết thết đãi các cô gái yêu trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

Tay vợt Hoàng Thiên

Cùng cảnh ngộ với các đồng nghiệp trẻ, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Hữu Việt, HLV Đặng Anh Tuấn và các đồng môn đã đến Trung Quốc ngay từ đầu năm tập luyện để chuẩn bị cho đấu trường ASIAD 2010. “Tuy Trung Quốc cùng đón tết với Việt Nam nhưng phút giao thừa luôn mang đến cho bọn em cảm giác bùi ngùi. Đây là thời khắc gia đình sum vầy nhưng bọn em lại ở xa quá, chỉ biết túm tụm nhau lại đón tết qua VTV thôi” - Hữu Việt bộc bạch.

Thế mới biết để đạt được những thành tích chói sáng trên đấu trường quốc tế, các VĐV Việt Nam phải vất vả luyện tập và chấp nhận hy sinh niềm riêng. Họ chỉ hạnh phúc khi lá cờ tổ quốc tung bay trên các đấu trường châu lục, thế giới như kỳ vọng của người hâm mộ.

MINH QUANG