09/02/2010 - 12:43 AM

Rộn ràng tết ở lớp học tình thương

Những hân hoan của con trẻ làm đôi mắt hiền từ của bà giáo già ánh lên niềm hạnh phúc.

Tôi trở lại “Lớp học tình thương của bà giáo tình thương” (báo Pháp Luật TP.HCM đăng ngày 29-8-2009) ở quận 7 (TP.HCM) vào một ngày gần cuối năm khi nhiều ngả đường đã rộn rã sắc hoa vàng đón tết. Lớp học đã khóa cửa nhưng kế bên là tiếng nhạc phát ra rộn ràng. Tất cả những đứa trẻ kém may mắn của lớp học tình thương đã tề tựu đông đủ để nhận quà tết của Chi hội Từ thiện Bảo Hòa.

Không chỉ đơn giản là một buổi phát quà mà các em còn được chơi trò chơi, được nghe các bạn cùng trang lứa đàn hát cho nghe, được ăn tiệc buffet bánh và trái cây… Một giọng nói trong trẻo cất lên: “Sau đây mình xin hát bài Con cò bé béBa thương con, các bạn hát với mình nhé!”. Người dẫn chương trình nhắc lại, bài Ba thương con là bài Cả nhà thương nhau đó các em. Một tràng vỗ tay vang lên và tất cả các em cùng say sưa hát...

Cầm tờ giấy có bài hát được phát, em Nguyễn Chế Thanh (11 tuổi học lớp 1) cắm cúi nhẩm theo. Thanh là anh cả của hai đứa em nhỏ xíu, mẹ lại đang mang bầu em nữa. Nhà chỉ có ba làm bốc vác nên học ở lớp tình thương nhưng lâu lâu Thanh vẫn nghỉ ở nhà trông em phụ mẹ. Mẹ Thanh cho biết nhà vẫn chưa sắm sửa gì cho tết vì cuộc sống quá vất vả.

Em Nguyễn Chế Thanh và các bạn say sưa nhẩm theo bài hát. Ảnh: N.NAM

Em Võ Mỹ Nhân (tám tuổi, học lớp 2) cho biết đây là lần đầu tiên em được nhận quà tết và em rất vui. Em bảo ngày tết em không được đi đâu chơi, phải ở nhà trông em và phụ mẹ. Nói rồi, cô bé có khuôn mặt xinh xắn và hiếu động chúm chím miệng hát theo những bản nhạc cất lên. Em Nguyễn Thị Ngọc Hằng là một trong những học trò khá của lớp học tình thương. Hỏi em: “Nhận quà tết thì làm gì?”, Hằng nói: “Em sẽ ráng học giỏi làm vui lòng cô Thiền - cô giáo đang dạy em - và mấy cô chú”.

Tiếng nói, tiếng cười của các em hòa chung với tiếng nhạc thật rộn rã. Bên ngoài, thi thoảng có vài bóng dáng các bà mẹ đang ngó chừng vào xem chương trình của con mình. Quà tết năm nay, mỗi em nhận được một thùng mì gói, một túi bánh, mứt, tập, bút và chai nước ngọt lớn. Một chút quà nhỏ mong các em có được một cái tết vui vầy. Có một người còn vui hơn các em, ấy là cô Thiền. Bà vui vì những đứa trẻ nghèo quanh năm theo bà học chữ, cuối năm tết đến cũng được một ngày vui nhờ tấm lòng thơm thảo của rất nhiều người dù cuộc sống còn bộn bề vất vả…

Lớp học tình thương này do phường Phú Thuận (quận 7) mở từ cuối năm 2007. Ban đầu cũng có mấy người thay phiên đứng lớp nhưng do cuộc sống khó khăn nên dần dần chỉ còn lại mình cô Nguyễn Thị Thiền ở lại với lũ trẻ. Hiện nay, lớp có thêm một cô giáo nữa cùng dạy xen kẽ ngày với cô Thiền. Lớp là một căn phòng nhỏ (dành để cho thuê) của nhà ông chủ tịch Hội Khuyến học phường. Hơn hai năm hoạt động, nhiều mạnh thường quân đã tài trợ sách học, bàn ghế khá tươm tất cho các em...

NHẪN NAM