Gia đình ông Huỳnh Văn Chum ở huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đang khiếu nại gay gắt Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà vì cho rằng cơ quan này đã bắt oan số thuốc bảo vệ thực vật sản xuất tại Việt Nam mà hải quan lại cho là hàng nhập lậu.
Bắt hàng không cần biên bản
Vợ ông Chum cho biết gia đình bà chuyên mua thuốc bảo vệ thực vật ở các đại lý trong nước về bán lẻ cho nông dân. Như mọi khi, chiều ngày 24-11-2009, bà cho chiếc xuồng máy chở thuốc tồn đậu lại nơi bến sông Sở Hạ. Vợ chồng bà gửi chiếc xuồng thuốc nhờ người hàng xóm trông giữ để đi công chuyện thì hải quan và biên phòng đến bắt giữ. Do có hóa đơn mua hàng và chứng từ hàng hóa đầy đủ nên vợ chồng bà mang hóa đơn đến chứng minh là hàng hợp pháp nhưng không ai nhận. Vợ chồng ông Chum yêu cầu cơ quan chức năng lập biên bản để biết số lượng hàng bị bắt giữ nhưng hải quan không làm nên vợ chồng ông không đồng ý, có hành vi cản trở. Thế là Công an huyện Tân Hồng đến bắt bảy người, gồm vợ chồng và con cháu trong gia đình ông Chum, ra quyết định tạm giữ hành chính những người này.

Sông Sở Hạ, nơi hải quan và biên phòng cửa khẩu Dinh Bà bắt giữ chiếc xuồng thuốc bảo vệ thực vật của gia đình ông Chum.
Theo Công văn ngày 22-12-2009 của Công an huyện Tân Hồng, tại thời điểm bắt giữ số hàng trên, hải quan không lập biên bản vì không đủ ánh sáng, phải về trụ sở lập.
Theo gia đình ông Chum, ngay sau khi công an huyện thả ra, họ đã đến hải quan đòi số hàng hóa nêu trên nhưng vẫn bị tịch thu với lý do là… hàng nhập lậu vắng chủ.
Hàng loạt sai sót vẫn tịch thu?
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, thừa nhận: Đúng là khi bắt giữ hàng hóa, lực lượng chức năng không lập biên bản. Lúc bắt có bà Nguyễn Thị Phụng và người thân đứng ra nhận là chủ hàng và khi chuyển hàng từ xuồng lên xe có thay đổi vỏ đựng thuốc do bị rách vỡ, làm thay đổi hiện trạng hàng hóa. Tuy nhiên, số hàng hóa trên phía hải quan vẫn đã ra quyết định tịch thu với lý do hàng vắng chủ nằm trong khu vực kiểm soát hải quan. Mới đây, hải quan đã chuyển số hàng trên cho cơ quan tài chính tiến hành các thủ tục bán đấu giá sung công quỹ. Bởi kể từ ngày bắt giữ thì không có ai đứng ra nhận là chủ hàng.

Thông báo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà về “hàng Việt Nam… nhập lậu”.
Rõ ràng, với việc thừa nhận của ông phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, việc bắt giữ số hàng hóa của vợ chồng ông Chum sai sót hàng loạt về quy trình như không làm biên bản bắt giữ hàng hóa, có người nhận hàng lại bảo là hàng nhập lậu vắng chủ. Chưa hết, trong một công văn trả lời cho cơ quan báo chí huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), hải quan còn ghi: Số hàng hóa nhập lậu gồm 46 loại vật tư nông nghiệp do… Việt Nam sản xuất.
Gia đình ông Chum cho biết sẽ kiện hải quan cửa khẩu Dinh Bà ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại vì họ tịch thu hàng hóa mà không cần thủ tục gì cả. Cứ nghi là bắt rồi tịch thu là không chấp nhận được. “Một lý do khó hiểu vì tôi là người đã nhận số hàng nêu trên, cung cấp hóa đơn, chứng từ là hàng hợp pháp, vẫn bị tịch thu là sao?” - vợ ông Chum nói.
VĨNH SƠN