09/02/2010 - 12:38 AM

Vui đón tết vì chồng... hết vũ phu

Không còn cảnh vợ đón tết nhà ngoại, chồng đón tết nhà nội. Năm nay, những hộ từng có bạo lực gia đình sẽ sum vầy bên nhau. Thưởng 300.000 đồng cho người tố giác bạo lực gia đình.

Đập vào mắt mọi người khi đến thăm nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám và chị Lê Thị Lệ (tổ 3, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) là miếng cửa kính vỡ vụn vẫn chưa được thay mới. Chị Lệ nói: “Tui để thế cho anh ấy thấy sự vô tâm mỗi khi đánh vợ con. Mấy lần anh ấy bảo thay nhưng tui không chịu”. Tấm cửa kính vỡ ấy là vật chứng còn sót lại sau những lần anh Tám uống rượu về thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Lệ giờ đã không còn tiếng ré của đứa con nhỏ và tiếng khóc của chị Lệ sau những lần ra đòn của anh Tám. Mấy hôm nay chị bị ốm, mặt mũi anh bạc phờ ngồi bên giường bệnh. Bàn tay chai sần của người thợ hồ vén hộ mấy ngọn tóc lòa xòa trên mặt vợ. Anh hối hận vì những việc từng làm trước đây nên bây giờ cứ cố gắng bù đắp.

Anh Tám khoe với chúng tôi mấy hôm nay anh vui vì được nhận tiền và một bộ bàn ghế trị giá gần 2 triệu đồng. Gia đình anh Tám, chị Lệ nghèo đến nỗi không có bộ bàn ghế để ngồi nên hội phụ nữ đề xuất mua tặng gia đình anh để đón tết. Sau một năm không được ăn tết bên nhau, năm nay gia đình anh được sum vầy. Đứa con mà hai vợ chồng anh định gửi vào chùa nuôi sau khi ly hôn nay không còn chịu cảnh chia ly.

Tết năm nay, gia đình anh Đình được ăn tết trong nhà mới do tổ chức từ thiện và UBND quận Cẩm Lệ giúp đỡ xây dựng. Ảnh: LÊ PHI

Hai vợ chồng anh Tám, chị Lệ là trường hợp đặc biệt trong 32 cặp vợ chồng được mời gặp mặt với ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ngày 5-8-2009. Bởi trước đó, sau mấy năm chung sống, hai người đã ly dị được một năm rưỡi. Nhưng khi đến nghe nói chuyện chuyên đề về bạo lực gia đình thì hai anh chị “gương vỡ lại lành”. Anh chị cũng tham gia vào Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình do phường Hòa Thọ Tây tổ chức. Đây cũng là câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình đầu tiên của TP Đà Nẵng được thực hiện thí điểm tại phường Hòa Thọ Tây.

Cách nhà anh Tám, chị Lệ không xa là gia đình anh Đỗ Ngọc Đình - một ông chồng cũng từng vũ phu với vợ. Ngôi nhà mới khang trang đã thay ngôi nhà ọp ẹp. Tiền xây nhà là 30 triệu đồng do tổ chức từ thiện cùng UBND quận Cẩm Lệ giúp đỡ xây dựng. Hôm đến phường nhận quà tết của UBND TP và của UBND quận Cẩm Lệ, khuôn mặt đen sạm, đầy râu ria của anh Đình đã được cạo láng bóng. Anh Đình ngượng ngùng: “Cũng chỉ tại vì nghèo mà vợ chồng đánh nhau chứ ai ham gì làm tan cửa nát nhà. Bây giờ gia đình tôi sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa!.”.

Chập choạng tối, vợ chồng anh Đình vừa đi làm về. Trong ngôi nhà mới vẫn chưa kịp sắm gì để đón tết. Mấy đứa con anh Đình nói: “Ngày trước đến giờ này là bọn con sợ lắm, ba đi làm về có uống rượu là lại đánh mẹ. Nhưng bây giờ ba con hiền lắm…”. Anh Đình như chết lặng đi khi nghe đứa con nói. Chưa năm nào gia đình anh đón một cái tết thật ấm cúng và có ý nghĩa. Mấy hôm nay anh Đình đang cật lực làm phụ hồ để sắm đồ tết cho con, còn chị Hậu quang quật ngoài đường thu mua phế liệu để đón cái tết hạnh phúc. Chị đã có ngôi nhà mới và một người chồng không còn đánh đập vợ...

Thưởng 300.000 đồng cho người tố giác bạo lực gia đình

Mới đây, tại hội nghị liên tịch giữa UBND và Hội Phụ nữ TP Đà Nẵng, UBND quyết định sẽ khen thưởng 300.000 đồng đối với người phát hiện, tố giác và trực tiếp tham gia phòng chống bạo lực có thành tích. Các trường hợp đặc biệt sẽ có mức khen thưởng cao hơn.

Trước đó, Hội Phụ nữ TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi nói chuyện giữa Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh với 130 ông chồng từng có hành vi đánh, mắng, nhục mạ, xé quần áo vợ... Sau đó đã có 109 người ký cam kết không gây bạo lực gia đình. 75 gia đình đã thực sự tiến bộ, không đánh vợ, chăm lo làm ăn nên được xét tặng quà, mỗi suất 500.000 đồng gồm quà và tiền mặt.

HỮU KHÁ

LÊ PHI

Thăm dò ý kiến

  • Nếu ở nhà cao ốc, bạn có lo sợ về cháy nổ không?
  • Rất lo sợ
  • Hơi lo sợ
  • Không lo sợ