Lồng đèn đỏ rực được treo lên bên hiên nhà cổ đổ bóng trên các tuyến đường lặng tiếng động cơ. Dòng sông Hoài với những chuyến đò ngang qua lại trong ánh đèn lồng lung linh trên mặt nước. Tiếng hát của những nghệ nhân hát bài chòi, dân ca xứ Quảng… du dương trong khoảng lặng của phố cổ.
Với giá vé 40.000 đồng/người và 90.000 đồng/người với khách trong, ngoài nước, du khách sẽ được cảm nhận của một phố cổ cách đây mấy trăm năm. Những trẻ em trong phố cổ được tụ tập lại thành từng tốp để học hát dân ca. Tiếng đàn tam thập lục, đàn tranh được các nghệ sĩ biểu diễn miễn phí tại các di tích từ 19 giờ đến 21 giờ 30 từng đêm.

Trẻ em trong phố cổ đêm học hát dân ca. Ảnh: LÊ PHI
“Đêm nào chúng tôi cũng tổ chức cho các em tập hát các làn điệu dân ca. Tất cả các em đều rất hồ hởi tập hát. Hiện chúng tôi đang tổ chức 10 điểm hoạt động nghệ thuật cho du khách” - ông Dương Tấn Sanh, Phó Chủ nhiệm Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An, cho biết.
Ban ngày tất bật với cuộc sống, đêm đến Hội An trở về với nét xuân xưa cùng những gánh cao lầu của những mẹ già xứ Quảng.
LÊ PHI