06/02/2010 - 12:47 AM

Giành nói với tòa

Phiên xử ngày 22-1 của TAND TP.HCM, tòa hỏi chưa dứt câu, bị cáo Châu (phạm tội cố ý gây thương tích) đã tranh nói, át cả tiếng chủ tọa.

Nhắc không xong, chủ tọa lớn giọng: “Bị cáo dừng lại ngay! Tòa chưa nói được câu nào mà đã nhảy vào họng là sao?…”. Châu năn nỉ: “Bị cáo bức xúc quá, không nói không được… Thôi thế này, hay tòa cứ để bị cáo trình bày trước rồi tòa muốn nói gì thì nói…”. Tòa: “Không được, phiên tòa có nội quy chứ không phải cái chợ để bị cáo mặc cả, tranh giành!”. Đến đây thì Châu mới chịu “tắt đài”.

S.NGUYỄN