12/09/2007 - 21:38

Việt Thắng, ngày trở lại đã gần
Việc Việt Thắng lọt vào tầm ngắm của Riedl để bổ sung cho đội tuyển quốc gia khi hầu hết những trụ cột của đội đều đang quá tải đang rất gần hiện thực.

Việc tìm những tiền đạo có kinh nghiệm, có thể hình tốt, lại đang đạt phong độ cao ở thời điểm hiện nay để san sẻ bớt gánh nặng cho Công Vinh, Thanh Bình không phải là việc của ông Riedl.

Trong khi ông Riedl đang cố tìm thì người cũ Việt Thắng nổi lên như một ứng viên nặng ký. Anh hiện là một trong những chân sút nội nhả đạn đều đặn nhất.

Sau ba lần tập trung đội U-23 (SEA Games 20, 21 và 22) và một lần lên tuyển chuẩn bị Tiger Cup 2000, Việt Thắng đều lỗi hẹn vì chấn thương và một lần vì liên quan đến chuyện bê bối ở HA.Gia Lai. Sau đó, Việt Thắng được HA.GL chuyển nhượng về ĐT.LA với giá 70 triệu đồng. Mãi cho đến giai đoạn hai năm ngoái, tiền đạo này được Calisto tung ra sân đá chín trận, ghi được bốn bàn thắng... Thế rồi sang mùa bóng 2007, Việt Thắng chính thức ra sân thường xuyên, khi thì đá tiền vệ công, lúc chơi ở vị trí tiền đạo.

Việt Thắng đã ghi được chín bàn và chỉ chịu thua có mỗi Công Vinh 10 bàn.

Bốn vòng đấu gần đây nhất, Việt Thắng ghi được đến năm bàn. Trong đó có hai bàn vào lưới SLNA (vòng 21) và một bàn vào lưới HA.GL ở vòng 22.

Tuổi 26 không phải là quá trẻ nhưng với Thắng thì tuổi ấy đã từng ra, vào đội tuyển và dính nhiều scandal là một nỗi buồn.

Giờ thì Việt Thắng quyết làm lại ở cái tuổi ấy.

DUY ÂN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]